Chùm thơ dự thi LBTS của Trương Đức Khởi (3 bài)

Ngày đăng: 02:06 16/05/2015 Lượt xem: 389

 

Chùm thơ dự thi LBTS của Trương Đức Khởi

 

Mừng

(85 năm ngày thành lập Đảng, 125 năm ngày sinh nhật Bác)

 

 

85 năm ánh sáng chỉ đường

Công ơn Đảng, Bác ánh dương dâng trào

Tám nhăm năm ấy tự hào

Thủy trung theo Đảng, rạt rào yêu thương

Đảng luôn chỉ lối dẫn đường

Giải phóng dân tộc, nhớ gương Bác Hồ

Bắc Nam một giải điểm tô

Truyền thống cách mạng mùa thu sáng ngời

Thống nhất đất nước đẹp tươi

Có Đảng có Bác, sáng ngời nghĩa nhân

 

Chí công, liêm chính, kiệm cần

Khó khăn đã vượt, gian truân chẳng sờn

85 năm tiếp bước chân thành

Đi cùng thế giới xa gần có ta

 

Năm châu bốn biển một nhà

Khoa học phát triển vươn xa trên đường

Tám nhăm năm thật thân thương

Đất nước thống nhất hùng cường vẻ vang

Tám nhăm năm thật huy hoàng

125 năm rực đỏ “Sử vàng, nét son”.

 

Mùa hè 1972

 

 

Ai qua binh trạm mười hai

Trung đoàn cao xạ “hoa mai” chiến trường

Công binh bốn bảy thân thương(*)

Ngàn hoa tuyệt đẹp, trên đường vươn đua

Phòng không ba bảy trả vừa(**)

Nở hoa chiến thắng làm “vua” Đông Hà

Thành cổ giải rộng bao la

Đoàn thuyền một – sáu tran hòa trường giang(***)

Tiếp chuyển hàng đến nhẹ nhàng

Dòng sông Thạch Hãn, huy hoàng ánh trăng

Trung đoàn bốn tám đánh hăng

Ngụy thua, Mỹ đổ ai bằng công ai

Tám mốt ngày đêm đâu dài…

Mùa hè một chín bảy hai huy hoàng.

 

Chú thích: (*) Đoàn công binh 473

(**) Đoàn pháo phòng không 377

(***) Đoàn vận tải ca nô 166

 

Đoàn 968

 

 

Đầu xuân một chín bảy nhăm

Đoàn chín sáu tám “về thăm” chiến trường

Tây Nguyên rừng núi điệp trùng

Cán – Quân một khối anh hùng lập công

Buôn Ma Thuột giải phóng xong

Đoàn quân chiến thắng, thẳng rong tiến vào

Bốn bảy một, cũng vui sao

Xe sau, xe trước, vui nào vui hơn

Chín sáu tám, chủ Trường Sơn

Đồn Tầm, Chốt Mỹ - Tà Cơn, Đông Hà…

Chiến công khúc khải hoàn ca

Đoàn chín sáu tám nở hoa anh hùng.

 

Trương Đức Khởi

Hà Mãn – Thuận Thành – Bắc Ninh

ĐT: 0963752960

 

 


tin tức liên quan