"Sớm tắt bình minh" - Thơ dự thi LBTS của Vương Kiểm - Nam Định

Ngày đăng: 06:33 11/07/2015 Lượt xem: 378

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

SỚM TẮT BÌNH MINH

 

 

Rì rào than thở dòng trôi
Đi ô xin ngấm, để đời đau thương
Vượt suối, em gái nối đường (*)
Qua ngầm, chiến sĩ tiền phương diệt thù
Chung dòng nước mát… nào ngờ :
Cùng chung nỗi cực, chung cơ nghiệp tàn
                  *      *      *
Bé khóc, để bố lệ tràn
Đứa lớn cười, mẹ nóng ran thân gầy
« Kiếp trước làm khổ kiếp này ?
Hay là số phận bấy nay mịt mờ ? »
                     *      *      *
« Con ơi, hãy tỉnh giấc mơ... »
Mẹ lo từng bữa, bố chờ rủi may
Tiếng sét lay động đất dày
Tiếng rên vô thức… lắt lay lạc đời
                  *      *      *
Tâm nhang, cha thắp, con ơi
Chưa được làm người
                                đã tắt bình minh .

                                      

 

 


tin tức liên quan