Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:12 03/02/2019 Lượt xem: 611

-----------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN


LỜI CHÀO ĐẦU NĂM
 
Ngày xuân thắm sắc mai, đào
Tân niên xin gửi lời chào thi nhân
Tình thơ ghép một đôi vần
Nghĩa đời gọi có chút tâm giao hòa
Kính chúc quý vị gần xa
An khang hanh phúc, tuổi già đời xuân
Để câu thơ mãi đẹp vần
Cho tình đồng vọng vang ngân thi đàn.                

Xuân Kỷ Hợi 2019            
Nguyễn Đình Sinh

 
TÔI VẪN NHỚ
 
Tôi vẫn nhớ Trường Sơn một thời
Chiến trường xưa ác liệt em ơi
Tiếng bom rơi
Bước chân đi
Tiếng hát vang
Con đường cứ vươn xa dài dài
 
Tôi vẫn nhớ Trường Sơn năm nào
Đồng đội tôi dũng cảm biết bao
Trong tiếng pháo, tiếng bom gào thét
Tiếng máy bay Mỹ gầm rú trên cao
Mà quân vẫn hiên ngang đi vào
Mà quân vẫn hiên ngang mở đường
 
Tôi vẫn nhớ chiến công bao người
Đã hy sinh tuổi trẻ đôi mươi
Đây chị Nhạ, anh Thân anh hùng
Và chị Liệu, anh Lẫm kiên trung
 
Những người con mãi mãi không về
Vì Tổ Quốc hy sinh chẳng nề
Bao chiến công ngày ấy bây giờ
Vẫn âm vang với nhạc và thơ !
 
Ngân vang mãi Trường Sơn một thời
Sáu mươi năm khúc hát trong tôi
Sáu mươi năm dấu ấn tuyệt vời
Sáu mươi năm nhớ mãi Trường Sơn ơi.                                              

Tháng 01-2019        
                            

VỀ THĂM TRƯỜNG SƠN
 
Anh đưa em về thăm Trường Sơn
Ở nơi ấy ngày xưa anh chiến đấu
Em ơi em năm ngàn ngày xương máu
Của tất cả mọi người đi đánh giặc đã qua
 
Em chưa biết dốc đèo, chưa biết những khúc ca
Của đường Trường Sơn dài hai hai nghìn cây số
Con đường này đã làm cho kẻ thù khiếp sợ
Vì lòng dũng cảm, hy sinh
 
Có những câu chuyện làm thót con tim
Là hang Tám cô trên đường 20 “quyết thắng”
Bây giờ là công viên “Hoa trắng”
Trốn tâm linh một cõi đi về
 
Em chưa biết khe Dinh, khe Vẹ
Và chưa biết cổng trời Cha Lo – La Trọng…
Em chưa biết Bản Đông – Thà Khống
Và chưa biết Sê Pôn diệt Mỹ Ngụy Nam Lào…
 
Tuyến đường đưa ta đến tự hào
Về ngày xưa một thời xung trận
Em ơi em ! chiến công dài vô tận
Kể hết làm sao chỉ có mấy ngày đi
 
Xe nhà ta, con nó lái lo gì
Pho “Tran sít” đưa ông bà chiêm ngưỡng
Trường Sơn ngày xưa, con đường lý tưởng
Của thế hệ vàng đi giải phóng Miền Nam !
 
Lời anh nói những chuyện lan man
Nghe vậy nhé vì em sinh sau, đẻ muộn
Chiến tranh qua rồi chẳng ai còn muốn
Nói dông dài về chuyện ngày xưa…
                                               

Phong Nha Kẻ Bàng 6/2018
Bắc Ninh tháng 01-2019        
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn                                                               
ĐT: 0378.851.056

tin tức liên quan