Chùm thơ dự thi LBTS của tác giả Lý Công Dụ - Vũ Thư, Thái Bình

Ngày đăng: 02:25 29/07/2015 Lượt xem: 485

 

THƠ DỰ THI “ LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”

 

 

CHÙM THƠ DỰ THI CỦA TÁC GIẢ LÝ CÔNG DỤ

 

 

MEN THƠ

 

Men thơ ai rót mà say

Hồn thơ ươm mộng đến ngây ngất tình

Yêu thơ lòng tự nhủ mình

Gửi hồn theo bút lung linh khắp trời

Men thơ ly rượu đầy vơi

Chúc nhau trường thọ vui đời vui thơ

Men thơ say cả trong mơ

Ta ngồi chép cảnh, hồn thơ tặng người.

 

 

 

NÔNG THÔN ĐỔI MỚI    

 

 

Hỡi ai đi ngược về xuôi

Quê hương yêu dấu là nơi hẹn hò

Đường làng thôn xóm mở to

Toàn dân hưởng ứng đắn đo làm gì

Thật là biết có mấy khi

Toàn tâm toàn ý chẳng vì thiệt hơn

Nhà thì hiến đất hiến vườn

Tường bao, ngõ chật rỡ nhường lối đi

Thiệt hơn một tí làm chi

Bảo nhau xê dịch rồi thi nhau làm

Đường làng mở rộng thênh thang

Bê tông cứng hóa đàng hoàng hơn xưa

Trời thì khi nắng, khi mưa

Hết rồi lầy lội sớm trưa đi về

Niềm vui hạnh phúc tràn trề

Cộng đồng, thôn xóm đi về cùng nhau

Động viên khi ốm khi đau

Quê hương tình nghĩa trước sau ven tròn

Còn đâu mưa dội ngõ mòn

Còn đâu nhà tạm cuộn tròn chiếu manh

Mười chín tiêu chí hoàn thành

Quê hương ta đó tốt cành tươi hoa.

 

 

 

QUÊ TÔI

 

 

Quê tôi bên cạnh sông Trà

Tân Phong Ô Mễ đậm đà tình dân

Đình chùa vọng tiếng chuông ngân

Chợ phiên đông đúc chen chân mua hàng

Mễ Sơn cạnh thảm lúa vàng

Ngô, khoai xanh tốt bãi ngàn phù sa

Thụy Bình biển lúa bao la

Đồng Chanh, Đồng Cạo ngang qua Hoa Hồi

Dồn điền đổi thửa quê tôi

Hiện đại nông nghiệp, nông thôn đến rồi

Đúng là ruộng mật bờ xôi

Lúa lên xanh tốt như lôi từng ngày

Lòng Dân, ý Đảng chung tay

Nông thôn đổi mới từng ngày đi lên

Chủ trương đường lối từ trên

Con đường rộng mở xây nền vinh hoa

Người dân từ trẻ đến già

Toàn tâm, toàn ý tạo đà tiến lên

Tân Phong gió mới là tên

Xứng tầm thời đại đi lên từ đồng

Ô bờ thuận tiện giao thông

Bờ vùng, bờ thửa bê tông đổ dầy

Nông thôn đổi mới từ đây

Đi đâu cũng nhớ đất này quê tôi.

 

 

 

 

THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN

 

 

Bao người con của quê hương

Ra đi cứu nước chiến trường đạn bom

Nghĩa tình nặng gánh nước non

Máu xương anh đã tô son sử vàng

Tuổi xuân vượt núi băng ngàn

Vì dân vì Đảng sẵn sàng hy sinh

Các anh chẳng nghĩ cho mình

Hóa thân vào cõi vô hình vì dân

Trường Sơn san sát mộ phần

Viếng thăm đồng đội bước chân ngập ngừng

Chia nhau điếu thuốc trong rừng

Bây giờ anh đã hòa cùng Trường Sơn

Chút tình đáp nghĩa đền ơn

Dâng lên một nén hương thơm thay lời

Hương hồn liệt sỹ nơi nơi

Ơn người non nước đời khắc ghi.

 

      

 

        THƯỜNG DÂN

 

 

Chiến tranh bon đạn xông pha

Hòa bình giải ngủ ta là thường dân

Đông ở chật ít ở thưa

Chưa bao giờ thấy dư thừa thường dân

Quanh năm xoay sở tảo tần

Vững vàng sau những vũ vần bão giông

Trưa hè nắng lửa chiều đông

Khi nào dân đã kể công gieo trồng

Khi là cây mác cây trông

Khi thành biến cả khi không là gì

Khó khăn vất vả kể chi

Nghĩa tình đồng đội khắc ghi trong lòng

Học làm một chiếc gương trong

Nhìn trong sâu thẳm tấm lòng thường dân.

 

 

 

GẶP LẠI ĐỒNG ĐỘI

 

 

Ngày nào cũng nhớ các anh

Gặp nhau vui quá xoay quanh ấm trà

Mừng vui thắm thiết đậm đà

Tình sâu như nước sông Trà quê tôi

Nụ cười hoa nở trên môi

Bốn mươi năm lại được ngồi bên nhau

Nghĩa tình đồng đội trước sau

Điếu thuốc sẻ nửa ngọn rau chia đều

Chiến trường khói lửa bao nhiêu

Gặp nhau hồi lại những chiều hành quân

Trường Sơn mây phủ trắng ngần

Chiến trường thúc giục bước chân quân hành

Bom rơi đạn nổ tung hoành

Đó là quy luật chiến tranh thường tình

Đã cùng hai chữ tử sinh

Nào ai có nghĩ nay mình gặp phau

Chiến tranh gieo dóc thương đau

Những thương cùng bệnh theo sau hàng ngày

Lúc đau nhăn nhó mặt mày

Hết đau ta lại bắt tay vào làm

Niềm vui chiến thắng ngập tràn

Khó khăn vất vả vẫn vang tiếng cười.

 

 

 

NHỚ TRƯỜNG SƠN

 

Nhớ ngày ta ở Trường Sơn

Quyết tâm đánh Mỹ chẳng sờn chí trai

Hành quân suốt chặng đường dài

Trường Sơn mây phủ những ai đã tường

Tuổi xuân gắn với dặm trường

Ba lô, Súng đạn con đường vào Nam

Mưa ngàn gió núi gian nan

Muỗi rừng, vắt đói ngút ngàn vực sâu

Đạn bom giặc trút trên đầu

Trăng treo đỉnh núi đêm thâu vượt đèo

Em cười nghiêng mũ tai bèo

Hò ơ câu hát trong veo núi rừng

Mậu thân khí thế bừng bừng

Chiến trường vẫy gọi không ngừng bước chân

Ta là anh giải phóng quân

Chiến công lừng lẫy vang ngân một thời

Chiến tranh nay đã xa rồi

Đời thường tôi bạn lại ngồi bên nhau.

 

 

 

GẶP NHAU

 

Chến tranh kết thúc lâu rồi

Bốn mươi năm lại nối câu ân tình

Gặp nhau như bóng với hình

Người còn, người đã hy sinh anh hùng

Chiến trường thư vợ đọc chung

Lương khô, thịt hộp bạn cùng chúng ta

Động viên khi bạn nhớ nhà

Bao giờ nghe lại tiếng gà sang canh

Ngồi đây bên cạnh các anh

Thời gian mang lại tóc xanh đổi màu

Anh, tôi đã bạc mài đầu

Hiển vinh ai khó, ai dầu, ai hay

Gặp nhau tay nắm chặt tay

Sống vui, sống khỏe xum vầy cháu con.

 

 

tin tức liên quan