Chùm thơ xuân của tác giả Lê Thuần – Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:55 06/02/2019 Lượt xem: 565

----------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA TÁC GIẢ LÊ THUẦN - THANH HÓA


Chân dung tác giả
 
NẮNG XUÂN
Nắng Xuân ấm dịu ngọt ngào
Thướt tha âu yếm gửi trao ân tình
Tóc mây đón gió xinh xinh
Môi hồng tươi tắn thơm tình men say
Mắt nai gói cả trời mây
Cả trời hoa cỏ. hàng cây say đời
Hoa hồng hương tỏa muôn nơi
Nhìn hương sắc đỏ. Sắc trời vào xuân
Sương mai đọng lại trong ngần
Trẻ già phấn khởi đón xuân lộc tràn
Đời người đón mấy xuân sang
Nắng Xuân ấm nhẹ đón nàng Xuân qua.

 
 
XUÂN VỀ
Xuân về tiển biêt mùa đông
Xua đi giá buốt ngày đông ngập ngừng
Xuân về nắng ấm tưng bừng
Đào mai nở thắm núi rừng miền quê
Bình minh buổi sáng Xuân về
Ban bè vui khắp triền đê mái đình
Xuân về Hoa cỏ tươi xinh
Gió vờn trong nắng giục tình hoa Xoan
Xuân về giọt nắng diụ dàng
Líu lô chim sáo ngập tràn trúc mai
Xuân về ai lại nhớ ai
Cho Xuân thắm mãi chẳng phai tấc lòng.
 

TẾT VỀ
Gió Xuân se lạnh la đà
Áo mới em mặc thướt tha xinh đời
Tết về đầy ắp tiếng cười
Vui đàn cháu nhỏ rong chơi sớm chiều
Tết về phấn khởi bao điều
Công danh thành đat, thật nhiều ước mơ
Tết về xây mộng tình thơ
Bắc cầu hạnh phúc duyên tơ mãi nồng
Tết về bao ước cùng mong
Gái trai già trẻ đều trông rạng ngời
Cỏ hoa, cây lá tốt tươi
Chim ca ríu rít rộn trời đón xuân
Tết về lòng đượm tần ngần
Phút giao thừa đến. Mùa Xuân đến rồi!

 
 
EM CÓ NGHE XUÂN VỀ
Xuân đã về rồi em có nghe
Nắng vàng soi tóc những hàng tre
Tiển mùa đông lạnh bao e ấp
Đón gió nồm nam gọi vĩa hè
Tết đến hân hoan lòng bạn trẻ
Xuân về chim ríu rít hàng me
Trời xanh vũ trụ như bừng sáng
Xuân đã về rồi em có nghe?
 

Ngày 27 tết ( 01/02/2019)
Lê Văn Thuần.

tin tức liên quan