Chùm thơ mừng xuân của Nguyễn Quốc Lập – Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng: 04:27 08/02/2019 Lượt xem: 846

-----------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA NGUYỄN QUỐC LẬP – BẮC NINH
 
TRẨY HỘI ĐẦU XUÂN

Đầu xuân trẩy hội Bắc Ninh
Lắng nghe câu hát ân tình đắm say
Khẩu trầu cánh phượng trao tay
Đu đưa mày liễu ngất ngây lòng người.

Môi xinh thắm đậm nụ cười
Trầu chưa mời tới say rồi còn đâu
Tay đưa nón ngả che đầu
Mắt em lúng liếng bắc cầu qua anh.

Mớ ba mớ bẩy đai xanh
Gió bay theo nhịp chòng chành trao duyên
Ra về chưa thỏa nỗi niềm 
Hẹn ngày tái ngộ thuyền quyên định lòng.

Để rồi kẻ nhớ người mong
Đợi mùa hội tới yếm hồng em trao
Vai em mang nón quai thao 
Tay anh nâng dải lụa đào bâng khuâng.

Quốc Lập 15/01/2018
 
 
PHIÊN CHỢ CUỐI NĂM

Hôm nay ngày cuối năm rồi
Xóm thôn rộn rã, tiếng cười râm ran
Chợ hôm vồn vã chào hàng
Người đi xuôi ngược ồn vang lối vào.
 
Hàng quà rao bán xôn xao
Cô nàng bún chả mời chào dễ thương
Gà kêu quang quác bên đường
Người cân, người trói, sờ lườn khen chê.

Vui thay cảnh đẹp chợ quê
Gặp nhau chào hỏi - em về hay chưa
Một năm vất vả nắng mưa
Hôm nay ngắm chợ say sưa đủ màu.
 
Ly, đào, huệ, cúc chen nhau
Vươn mình khoe sắc đứng đầu chợ thôn
Ai đem hoa đến sớm hôm!
Để anh trộm ngắm! Lúc còn sương mai.

Quốc Lập /29/12/2018
   
MỘT THOÁNG XUÂN QUÊ
 
Hoa đào, hoa cúc ngắm ai!
Đẹp duyên sắc thắm cành mai xen vào 
Lung linh tựa cánh hồng đào
Thơ ngây, lộng lẫy người nào cũng mê.

Đầu năm vãng cảnh thôn quê
Ngắm nhìn hoa đẹp - đê mê cõi lòng
Xua tan cái lạnh mùa đông
Mơ màng sen nở! Chiều hồng sớm mai.
 
Trắng như một đóa hoa nhài
Trước thềm năm mới...ngắm ai vô tình
Thì thầm nhỏ nhẹ thật xinh
Hương thơm dịu mát làm mình ngất ngây.
 
Mong nàng ghé lại nơi đây
Để cùng anh đón những ngày xuân sang.

Quốc Lập /01/01/2019
 
KÝ ỨC THÁNG GIÊNG
 
Gió đông nam thổi nhẹ vào!
Mưa bay đậu trắng bờ rào trước sân
Xuân về nắng ấm lên dần
Mây vương như dải lụa vân ngang trời.
 
Ngong từng tia nắng chơi vơi
Gần trưa mới thấy mặt trời ngó nghiêng
Đầu năm trảy hội tháng giêng
Đợi hoài một bóng chợ phiên ngày nào.
 
Ngóng ai lòng dạ xôn xao
Trống hội rộn rã – người vào người ra 
Chị hai! Mớ bảy mớ ba
Trao duyên quan họ làm quà đầu xuân.
 
Vẫn nghe tiếng hát vang ngân
Thẹn thùng đưa nón che thân ngọt ngào
Chạm vào đôi mắt sáng sao
Long lanh đưa dải yếm đào ngày xuân.

Quốc Lập 06/01/2019
 
XUÂN VỀ KINH BẮC
 
Xuân này tôi đến Bắc Ninh
Miền quê quan họ đượm tình đắm say
Chỉ nghe tiếng hát nơi đây
Mà sao nhung nhớ tràn đầy ước mong.
 
Giao duyên quan họ đục trong
Phải người Kinh Bắc - nối dòng thơ ca
Vọng vang sớm, tối, chiều tà
Con sông bến nước thiết tha gọi đò.
 
Khen ai khéo vận câu hò
Mắt sao lúng liếng chẳng cho chàng về
Đẩy đưa khúc hát miền quê
"Người ơi, người ở đừng về" thiết tha.
 
Hỏi rằng cái tối hôm qua!
Hương đồng gió nội...la đà nơi đâu
Chị hai cất tiếng mời trầu
Nhẹ nhàng, sâu thẳm từng câu ân tình.

Quốc Lập 13/01/1019
 
 
HÁI LỘC ĐẦU XUÂN
 
Mưa xuân nhỏ giọt lao xao
Đậu trên mi mắt ngọt ngào vấn vương
Mây mù phủ kín bên đường
Bước đi hoa nở...mến thương rạt rào.
 
Đào, mai che kín lối vào
Thướt tha hè phố dáng nào cũng yêu
Một hơi ấm tỏa cuối chiều
Hương thơm dịu mát bao điều ước mơ.
 
Dạo xuân lòng cứ bơ vơ
Tìm về kỷ niệm tuổi thơ ngày nào
Đón xuân tràn ngập mai đào
Đưa tay vít nhẹ...cành nào tặng anh.
 
Em cười đưa mắt tinh nhanh
Hẹn nhau đi hái lộc cành đầu xuân.

Quốc Lập 24/01/1019
  
YÊU KHÚC CA QUAN HỌ
 
"Lóng lánh là lóng lánh ơi"
Nghe làn quan họ lả nơi nhạc lòng
Ra về kẻ nhớ người mong
Nhìn đôi mắt ấy như vòng lửa yêu!
 
Nhẹ buông lời hát yểu điều
Đu đưa tà áo buông chiều tứ thân
Bên kia trống hội múa lân
Bên này khúc hát xa gần thiết tha.
 
"Chàng buông vạt áo em ra"
Bén duyên quan họ câu ca theo cùng
Lời hay níu lại nhớ nhung
Nghe câu dã bạn mông lung thẫn thờ.
 
Xin người chấp lại vần thơ
Làm quà sính lễ hẹn chờ trầu cau
Say sưa làn điệu trống chầu
Mơ màng khúc hát bên cầu đón em.

Quốc Lập 30/01/1019
 
 
 
LÍNH MỞ ĐƯỜNG
 
Tự hào lính Nữ của Trường Sơn
Gian khó bao nhiêu cũng chẳng sờn
Tuổi trẻ dọc ngang nơi chiến tuyến
Về già hòa quyện mối tình son
Sao quên kỷ niệm thời oanh liệt
Nhớ mãi buồn vui chuyện lối mòn
Dáng ngọc vần bom trong lửa đạn
Lưng ong phá đá dưới trăng non.

Quốc Lập 16/7/2018
  
CHỢ NGÀY XUÂN

Chợ tết hôm nay nhộn nhịp sao
Bên đường rạng rỡ những cây đào
Người đông vội vã đi mua sắm 
Xe cộ ngược xuôi chở khách vào
Ngơ ngẩn nhìn hoa khoe sắc thắm
Tinh khôn níu khách đón mời chào
May sao gặp được người thân cũ
Hỏi nhỏ...hàng em...bán thế nào!.

Quốc Lập 24/01/2018
tin tức liên quan