Tác phẩm tham gia giao lưu "NGÀY THƠ VIỆT NAM" của Vương Văn Kiểm và Phạm Sinh - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:00 11/02/2019 Lượt xem: 540

------------------------------------------------------------------------------------------

         Trong khuân khổ ngày thơ Việt Nam tổ chức thường niên vào dịp tết nguyên tiêu. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định tổ chức hội thơ vào ngày thứ bảy 16 tháng 02 năm 2019 ( tức 12 tết ) tại thành phố Nam Định. Biển đảo sẽ là chủ đề chính mà Ban tổ chức của hội thơ đề ra.
         Tham gia hội thơ lần này có 2 tác phẩm của 2 tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam – Đó là: Vương Văn Kiểm và Phạm Sinh . 
         Trang TT Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 2 tác phẩm này:

 
CHIẾC LƯỢC ĐỒI MỒI
Viết về Anh hùng LLVTND – Liệt sỹ Vũ Quang Chương
đóng quân tại nhà giàn ĐK16 bãi cạn Phúc Tần, Đảo Trường Sa
tặng mẹ chiếc lược đồi mồi
 
Chân dung anh hùng LS Vũ Quang Chương

Vững vàng trước ngọn sóng dềnh
Nhà giàn đứng giữa mông mênh biển trời
Ấm tình đồng đội, mẹ ơi
Sống cùng sóng biển - ơn người Mẹ nuôi 
 
Mẹ ơi chiếc lược đồi mồi
Lòng con tình biển dâng người Mẹ thương
Lậy trời yên sóng trùng dương
Nam mô… cực lạc… quê hương - Mẹ cầu
 
Lược tình nghĩa  chải mái đầu
Mới hay kẽ tóc nông sâu cuộc đời
Tuổi xanh - vùng vẫy biển khơi
Trí trai con hóa chim trời Hải âu
    
Lược từ hải đảo tuyến đầu
Thấm mồ hôi chốn bể dâu…cuộc đời
Tóc sương chải lược đồi mồi
Chiều nay lẻ bóng, mẹ ngồi nhớ con

Vương Văn Kiểm                                                                        

XƯA MẸ TRƯỜNG SƠN
NAY CON GIỮ TRƯỜNG SA

 

Anh lính trẻ viết phong thư trên đảo
Gửi đất liền thăm mẹ lúc xuân sang
Giữa bầu trời và biển nước mênh mang
Trọn nghĩa mẹ cùng tình yêu đất nước         
Mấy xuân rồi con chưa thăm mẹ được
Nhưng mẹ ơi! Bởi Tổ quốc đang cần
Tuổi trẻ chúng con chẳng thể ngại ngần   
Giữa đảo trùng khơi đứng canh trời Tổ quốc
 
Truyền thống gia đình cho con vững bước
Cứu nước - Một thời mẹ đã đến Trường Sơn 
Năm tháng chiến tranh mẹ đâu quản thiệt hơn
Bão đạn mưa bom - Nén căm hờn vươn tới
Tải đạn, mở đường cho ngày mai thắng lợi
Một nhánh Phong lan khi tết đến, xuân về 
Đồng đội bên nhau hồi tưởng chuyện xuân quê 
Mẹ mong ước sớm xuân về quê mẹ …
                                 * * *
Con kể chuyện xuân Trường Sa mẹ nhé
Chẳng quất đào, chỉ một nhánh phong ba
Một loài cây hơn cả những loài hoa …
Luôn vươn thẳng trước phong ba bão táp
Hương vị tết quê sao nồng nàn ấm áp
Bên gói quà xuân gửi đến bởi đất liền
Anh em chúng con hội tụ khắp mọi miền
Bắc-Trung-Nam chung ngôi nhà trên đảo
Chung ngọn cờ hồng và cùng chung sắc áo
Chung những con tàu mang hai chữ Hải Quân
Sát cánh bên nhau cùng vì nước vì dân
Sao cho xứng lời ân cần mẹ dặn…
 
Tự hào lắm - Mẹ ơi! tự hào lắm
Xưa mẹ Trường Sơn, nay con giữ Trường Sa
Để non sông vang vọng vạn bài ca
Để mãi mãi hoa mùa xuân hoa đua nở
Để mãi mãi đất nước này rạng rỡ…   

Phạm Sinh
 
tin tức liên quan