Chùm thơ của Tg Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:15 22/02/2019 Lượt xem: 503
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

XUÂN VỀ NHỚ BÁC
Xuân về nhớ Bác làm thơ.
Ngâm nga thơ Bác thỏa mơ lòng người.
Bác ơi ! Bác đã đi rồi.
Thơ xưa của Bác đời đời còn ngâm.
Chúng con khắc cốt ghi tâm.
Làm theo lời Bác-Ngàn năm ơn Người.
Xuân nay khắp cả phương trời
 Lá cờ Tổ Quốc thắm tươi sắc hồng.
 Lời Bác là tiếng non sông.
Tự do-Độc lập sử hồng vẻ vang.
Ấm no hạnh phúc huy hoàng .
Vòng tay nhân ái rộn ràng lương tri.
Hòa nhập thế giới ta đi.
Quốc ca hùng tráng,   Quốc kỳ tung bay.
Bác ơi ! Thơ Bác xuân này
Con ngâm con hát đêm ngày Bác ơi !

 
 
NGÂY NGẤT XUÂN
Dốc cạn chiều cuối năm uống hết mùa đông
Giao thừa đến Xuân về mưa tí tách
Gió mới leo reo len lỏi luồn lách
Hương sắc hoa ong bướm hái say mê
 
Ta nhâm nhi Xuân mới uống thỏa thuê
Hương nếp vàng chắt chiu mồ hôi của mẹ
Ta hiểu thêm đời người qua dâu bể
Càng thương cha bóng xế chiều tà
 
Ta uống cạn ngày tháng đông qua 
Nghe chồi biếc nẩy mầm vươn kẽ lá
Nắng non về tiêu tan lạnh giá
Ngây ngất Xuân mơn mởn bên ta...
 

NHỚ LẮM 
Nhớ lắm em ơi cả lớp trường
Thầy cô bạn hữu rất yêu thương
Đuôi gà nhún nhẩy bay làn gió
Lúng liếng chao nghiêng đọng hạt sương
Vài đứa còn say vùng hải đảo
Mấy thằng đang mộng giải biên cương
Đồng lòng gìn giữ nguyên bờ cõi
Theo Đảng-bác Hồ bước thẳng đường.

 
 
NẮNG VÀNG 
Xuân về theo nắng vàng mơ
Quê hương rực rỡ mầu cờ sắc hoa
Còn se se lạnh lòng ta
Vắng người đồng đội hôm qua ciến hào
 
Nắng vàng phơi phới xôn xao
Vườn xuân nụ nở hoa ngào ngọt hương
Mớ ba mớ bảy trên đường
Hỏi ai có nhớ người vương vất rừng ?
 
Ơi người súng thép sờn lưng
Mãi cùng mầu áo xanh rừng đồi nương
Cho mùa xuân thắm quê hương
Cho tình oanh yến yêu thương cuộc đời
 
Nắng vàng tơ lụa nơi nơi
Xua tan cái rết lạnh trời mưa đông
Nguôi dần đơn lạnh trong lòng
Vui chung cuộc sống trời hồng đất xuân...
 
 

RỘN RÀNG
Nắng gió đưa xuân đã tới nhà
Rộn ràng trầm bổng những lời ca
Ong say bầu mật nghiêng cánh lượn
Bướm mải sắc hoa vẽ vòng la
 
May mắn bạn còn đến chơi nhà
Quản chi gối mỏi bước đường xa
Hoa mộc trắng đầu , ờ hoa mộc
Vô tình hoa mộc cả hai ta
 
Xót thương thằng ấy còn hải đảo
Lại đứa Trường Sơn mãi chiến hào
Tiếng gió ru ri cho bạn ngủ
Bóng hình của bạn giấc chiêm bao
 
Rộn ràng cánh én liệng trời cao 
Má em ửng đỏ sắc hoa đào
Buồn vui đặng đầy từng năm tháng
Non nước thanh bình ... sống thanh tao ...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan