" Chị tôi " - Thơ dự thi LBTS của Nguyễn Đăng Trầm Chủ tịch Hội TT. TS Thị trấn Thạch Hà - Hà Tĩnh

Ngày đăng: 09:50 14/10/2015 Lượt xem: 381

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

CHỊ TÔI

 

 

Chị tôi bảy chục tuổi rồi

Ngày xưa chị sống cuộc đời tươi vui

Ra đi từ thuở đôi mươi

Trường Sơn nơi ấy “Cổng trời” chị qua

Tuổi thanh xuân chị xa nhà

Máu xương chị đổ - cầu, phà, đường thông

Ngày trẻ chị cũng ước mong

Cũng mơ mộng, cũng ngóng trông ai về

Chị tôi cũng hẹn, cũng thề

Chia tay người ấy chiều quê lên đường

Trải bao năm tháng đoạn trường

Bể dâu chia cắt tình thương hai người

Chiến chinh góc bể chân trời

Anh xông pha để thành người cố nhân

Chị tôi thân vẫn độc thân

Mỗi ngày thêm một nếp nhăn má hồng

Chị như cánh nhạn mùa đông

Đêm nào cũng thấy nỗi lòng cô đơn

Ngày mưa đượm một chút buồn

Chị ngồi chị nhớ Trường Sơn một thời

Bình minh sáng rực bầu trời

Thăm Trường Sơn chị thấy đời trẻ trung.

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trầm

Chủ tịch Hội TT Trường Sơn

Thị trấn Thạch Hà - Hà Tĩnh

ĐT: 0917552906

tin tức liên quan