"Tìm lại tuổi thơ" - Thơ: Hoàng Đại Nhân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
TÌM LẠI TUỔI THƠ
Thơ Hoàng Đại Nhân
Ta lại về quê mẹ chiều nay
Ra bến sông xưa- nơi ta hằng nhớ
Chiếc cầu xi măng gợi nhớ cây cầu gỗ
Rất thân thương năm tháng tuổi học trò
Ta trở về để viết tiếp vần thơ
Con sông Sa Lung một thời tắm mát
Dòng sông quê đẹp như lời hát
Nước êm trôi soi bóng mát đôi bờ
Dòng sông quê đậm dấu ấn tuổi thơ
Những buổi tập bơi từng ôm thân chuối
Chiều lặn hến, lên bờ quên tắm gội
Cáu phù sa còn bám đỏ khắp người
Cánh đồng kia sông - nỗi nhớ khôn nguôi
Sông Sóc, Cần Màng, Thượng Đường, mẫu Sáu
Cánh đồng nào cũng thân thương yêu dấu
In dấu chân tôi xuôi ngược trên đồng
Chiếc cầu gỗ xưa nối nhịp bến sông
Nơi các chàng trai đêm hè thổi sáo
Các thôn nữ ngồi mân mê tà áo
Khúc khích cười dưới ánh trăng quê.
Nhiều năm xa, tôi vẫn đi- về
Để tìm lại cả khung trời thơ ấu
Để gặp lại những người tôi yêu dấu
Nắm bàn tay mà khóe mắt bỗng cay.
Tôi lại về quê mẹ chiều nay
Tìm lại tuổi thơ sau thời phiêu bạt
Kỷ niệm ngày xưa ngọt như câu hát
Ru hồn ta suốt chặng đường xa.

Sài Gòn 01/3/2019
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính