Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:08 03/03/2019 Lượt xem: 676
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

XUÂN QUÊ
 
NƯỚC xanh xanh bóng hình em
NON   sông một giải nắng đem xuân về
THẮM  tươi sông núi miền quê
SẮC     hương phơi phới mà mê mẩn lòng
XUÂN  người xuân cả núi sông
QUÊ    ta đổi mới cờ hồng tung bay
 
BẮC   còn thương thuở đạn cày
NAM  còn đau xót những ngày bom gieo
XUM  vầy vui nhớ bao điều
HỌP  nhau hội tụ sớm chiều bình yên
BỘN lên hương sắc mọi miền
BỀ    trên lớp dưới đẹp nguyên tình đời
YÊU nhau... yêu cả loài người
THƯƠNG  thân như thể thương người ... không quê 

NƯỚC NON THẮM SẮC XUÂN QUÊ
BẮC NAM XUM HỌP BỘN BỀ YÊU THƯƠNG
 
ĐÃ  TỪNG
 
NỖI  buồn còn đọng trong ta
ĐAU thương gói lại nở hoa xuân về
NHÂN lên hương sắc miền quê
THẾ thời thời thế trăm nghề mưu sinh
CÒN quê còn bạn còn tình
DÀI theo năm tháng hành trình thiện chân
 
TRƯỜNG kỳ cách mạng vì dân
SƠN cao biển rộng còn ngân tiếng lòng
MỘT niềm theo bước cha ông
THUỞ còn đồ đá vẫn không cúi đầu
CÒN quê ta vẫn có nhau
AI vui  buồn cũng chia đau cõi người
ĐÃ đi để lại tiếng cười
TỪNG trong khói lửa một thời chông gai 

NỖI ĐAU NHÂN THẾ CÒN DÀI
TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ CÒN AI ĐÃ TỪNG

  
HỘI  XUÂN
 
HỘI xuân chân bước dập dìu
MÙA  thay lá mới sớm chiều chim ca
NGHIÊNG trời cánh én bay xa
 NÓN trao nhau để cho " ta gặp mình"
SÁNH  đôi đối hát sân đình
VAI kề lúng liếng nghĩa tình xuyến xao
 
TRÚC xanh túm tụm bờ ao
XINH tươi nụ nở ngọt ngào môi hoa
BƯỚM ong say mật la đà
LƯỢN vòng dăng díu đi qua nhịp cầu
HÁT ru .. giã bạn ... hẹn nhau,..
BÀI ca Quan Họ qua cầu gió bay
CÒN tay cầm nắm trong tay
DUYÊN trao ánh mắt hẹn ngày xuân mai 

HỘI MÙA NGHIÊNG NÓN SÁNH VAI
TRÚC XINH BƯỚM LƯỢN HÁT BÀI CÒN DUYÊN
 
MÙA XUÂN NHỚ MẸ
( " Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra "
                              Ca dao tục ngữ . )

 
MÙA cau hoa nở hương lan
XUÂN về nhớ mẹ muôn vàn yêu thương
CON  đi qua những chặng đường
NHỚ lời của mẹ "... quê hương là nhà "
MẸ  là nắng gió quê ta
NHIỀU hương lắm sắc , vị tha , dịu hiền
 
MẸ giờ cánh hạc qui tiên
NGUỒN sông còn mãi trên miền núi cao
NƯỚC non hoa trái ngạt ngào
NGỌT bùi mẹ ít ... đã vào thiên thu
THƯƠNG con mẹ vẫn hằng ru
YÊU cha gồng gánh chỉnh chu nếp nhà
THÁNG năm qua khỏi phong ba
NGÀY yên bình ... lại đi ra đồng chiều... 

MÙA XUÂN CON NHỚ MẸ NHIỀU
MẸ NGUỒN NƯỚC NGỌT THƯƠNG YÊU THÁNG NGÀY.

  
NỖI LÒNG
 
NÉN  tâm để nở nụ cười
NHANG thơm khói tỏa lên trời cao xanh
CHÁY mình sạch hết hôi tanh
ĐỎ mầu hoa lửa đã thành ca dao
NỖI niềm chân lý khát khao
LÒNG dân ý Đảng sóng trào biển đông
 
TƯỢNG nàng Tô Thị ngóng trông
ĐÀI hoa vào quả chín hồng bao năm ?
MUÔN người má lệ ướt đầm
THUỞ còn chinh chiến ba tầm nón rơi
NHỚ ngày khói lửa đất trời
MONG mơ no ấm , cuộc đời tự do
ĐỜI vui giọng hát câu hò
ĐỜI nay ơn Đảng Bác Hồ... thỏa mơ.
  
QUÊ EM
 
QUÊ mình đất cổ Luy Lâu
EM   đi mua bán chợ Dâu chợ Hà
SÔNG  Dâu uốn khúc dân ca
ĐUỐNG dòng sa đỏ chan hòa tưới tiêu
THUẬN  buồm no gió cánh diều
THÀNH nơi du lịch sớm chiều khách qua
 
CÓ  tranh giấy Điệp bay xa
CHÙA chuông chiều vọng ngân nga gió lành
BÚT đá viết thơ trời xanh
THÁP chùa Dâu đã xưa thành ca dao*
CÓ  bóng cầu phật áo bào**
TRANH xuân nở rộ hoa đào hoa mai
ĐÔNG người đi hội sánh vai
HỒ soi bóng liễu trăng cài đêm thanh. 

QUÊ EM SÔNG ĐUỐNG THUẬN THÀNH
CÓ CHÙA BÚT THÁP CÓ TRANH ĐÔNG HỒ

------------------------------ 
( * "Dù ai đi đẩu đi đâu
Cứ trong cái tháp chùa Dâu mà về"
   Là ca dao tục ngữ từ xưa.
** ý nói vua Lý về chùa Dâu lễ phật gặp Ỷ Lan...)

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan