LBTS: Sao anh chưa về

Ngày đăng: 08:14 21/10/2015 Lượt xem: 418

                                               Bài dự thi “Lục bát Trường Sơn”

SAO ANH CHƯA VỀ...?

 

 

Thế rồi kết thúc chiến tranh

Ngày đêm mong đợi đón anh trở về

Bao nhiêu người lính cùng quê

Người còn, người mất đều về. - Riêng anh!?

Bốn mươi năm, sau chiến tranh

Em vẫn mong mãi, đợi anh trở về.

Sáng, chiều em đứng bờ đê

Nơi bao kỷ niệm tràn trề ngày xanh,

Tối về lại ngắm bức tranh

Ảnh lồng ngày cưới, ngày anh lên đường.

Anh đi gìn giữ quê hương

Bao nhiêu gian khổ, chiến trường anh qua.

Anh đi, em ở lại nhà

Đảm đang mọi việc, mẹ già em chăm.

Mùa xuân đại thắng, bảy lăm

Tìm anh, em đã hỏi thăm bao người

Bao anh bộ đội ngược xuôi

Cảm thông: “Không thấy hình người của em.”

Rồi em lại chuyển hướng tìm

Nhắn tìm đồng đội, đăng tin hàng ngày.

Hồi tin, nghe tựa thế này:

“Chị yên tâm đợi, đến ngày gần đây”

Mẹ già sức yếu ốm gầy

Đã không cố đợi được ngày tin con!

Còn em sức cạn mỏi mòn

Bao ngày thống nhất mắt còn vẫn cay.?

Ai ngờ  “Trời có mắt” đây

Trang tin của Hội (*) - Xem ngay tức thì

Mừng vui khôn tả, mấy khi

Mộ phần có số. Em đi vô liền

Hai ngày rong ruổi triền miên

Xe bon bon chạy đến miền nghĩa trang

Trường Sơn đầy ắp gió ngàn

Mộ anh bên cạnh mười ngàn mộ chung

Các Anh nghiêm, thẳng, anh hùng

Hai mươi mãi mãi sống cùng nước non./.

 

Lê Thuần- Hội TS huyện Thọ Xuân

 

_____________________

(*) Trang tin điện tử của Hội Truyền thồng Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

tin tức liên quan