" Nhớ mãi Trường Sơn " - Thơ dự thi LBTS của Lê Viết Hùng, Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Ngày đăng: 05:53 22/10/2015 Lượt xem: 476

 

THƠ DỰ THI “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”

 

 

Nhớ mãi Trường Sơn

Lê Viết Hùng

 

 

Đã từng xẻ dọc Trường Sơn

Nên quen nắng núi , mưa nguồn bạn ơi

Mường Phìn, Tha Mé, Cổng Trời

Lằng Khằng, Pha Lốp là nơi luyện rèn

Bản Đôn, Tà Khống đâu quên

Đèo Long , Sông Bạc viết nên sử vàng

Tên sông tên núi vinh quang

Reo trong nắng sớm gió ngàn rung cây

Bây giờ ta gặp nhau đây

Nắm tay nhớ lại những ngày đã qua

Quân đi rung chuyển rừng già

Trí trai nặng gánh sơn hà sá chi

Bạn ơi có nhớ những khi

Đạp lên mìn lá bom bi mấy lần

Nhớ khi sốt rét rung rừng

Ấm tình đồng đội dìu từng bước chân

Nhớ khi vượt núi băng sông

Tiếp hàng tiền tuyến lập công thắng thù

Đói lòng chia gói lương khô

Sương khuya chung đắp tấm dù ngụy trang

Chân đồng vai sắt hiên ngang

Gian lao tiếng hát vẫn vang núi rừng

Nhớ khi được gặp đồng hương

Gửi lời tiền tuyến hậu phương thì thầm

Chia nhau nắng dãi mưa dầm

Xa nhau xin nhớ vầng trăng hẹn thề

Nhớ rau môn thục, măng le

Nhớ em gái nhỏ nâng xe qua đèo

Bay cùng cánh võng phiêu diêu

Nghe rừng thay áo chim chiều lao xao

Nhớ khi chốt giữ điểm cao

Mưa nhiều nên điếu thuốc lào chia ba

Nhớ mùa khô  nắng cháy da

Suối phơi vây cá bụi xoà như bông

Bạn ơi bạn có nhớ không

Biết bao đông chí anh hùng hy sinh

Giữa rừng chỉ có nghĩa tình

Thay hương cháy đỏ lung linh đất trời

Khổ đau bền chí bạn ơi

Để ngày chiến thắng lòng người nở hoa

Mừng vui ta lại gặp ta

Bốn mươi năm ấy đậm đà yêu thương

Giặc tan về với đời thường

Vẫn là chiến sĩ Trường Sơn năm nào

Vẫn là bóng cả cây cao

Bốn mươi năm ấy biết bao nghĩa tình

Khắc sâu trong dạ đinh ninh

Gian nan rèn luyện cho mình hôm nay

Dẫu rằng cuộc sống đổi thay

Trăm năm vẫn nhớ những ngày Trường Sơn.

 

 

Lê Viết Hùng

Chi cục thuế Nghi Xuân - Hà Tĩnh

 

 

 

tin tức liên quan