Chùm thơ dự thi LBTS của Phan Thanh Sương - Thạch Hà, Hà Tĩnh

Ngày đăng: 06:51 28/10/2015 Lượt xem: 468

 

Thơ dự thi "lục bát trường Sơn"

 

 

NHỚ ĐÈO “NGÀN LINH MỘT” (*)

 

Phan Thanh Sương

TT Thạch Hà, Huyện Thạch Hà ,Tỉnh Hà Tĩnh

ĐT 0934387150

 

 

Qua “ngàn linh một” quanh co

Cài cầu , xả cáp lại lo rối tời ,

Ga cao , máy nóng , nước sôi

Bu ri , tăng điện , bơm hơi phập phù .

 

Gặp đêm dày đặc sương mù

Đầu hè cứ tưởng như thu đã về,

Trên đèo vang tiếng đoàn xe

Rì rầm trong gió mà nghe ấm lòng .

 

Gặp đêm sương tạnh , trời trong

C30(*) chúng lượn vòng bám đuôi

Đèn dù sáng khắp lưng đồi

Hai mươi ly nổ, từng hồi gần ,xa .

 

Đêm ngàn linh một xe qua

Nhớ thương đồng đội , yêu xe quá chừng,

Chuyến hàng tới đích là mừng

Đèo cao, bom đạn ta cùng vượt lên .

 

 

 

------------------------------------------------

“NGÀN LINH MỘT” (*) - Tên một Đèo trên đường Trường Sơn

C30(*) – Máy bay C130 

 

 

NHỚ QUẢNG BÌNH

 

 

Quảng Bình ơi ! Những tháng năm

Quân ,dân gắn bó lòng căm giặc thù.

Hiền Ninh ơi ! Biết nói gì

Thương binh , tử sỹ đêm về đầy thôn .

 

Phú Trạch ơi ! với lòng con

Gửi vào nỗi nhớ mỏi mòn tháng năm,

Đón xuân ở giữa lòng dân

Quân dân sâu nặng tràn đầy vấn vương.

 

Làng Cà  , làng Mít nhớ thương

Người dân già, trẻ dẫn đường dấu xe

Chặt  cây vườn vội cùng che

Ngụy trang xe kín mời “eng” vào nhà .

 

Xuân Bồ , Mai Thủy thiết tha

Vào ra quân đến mặn mà thủy chung,

Gạo ngon nếp mới thơm lừng

Nhường anh bộ đội trên rừng về đây .

 

Phong Thủy ơi ! nhớ những ngày

Dân rơi nước mắt , lòng đau quặn lòng

Bom thù dội xuống như giông

Quân dân thảm thiết quặn lòng người đi.

 

Xuân Sơn , Khe Gát , Khe Ve

Phà Gianh , Long Đại thông xe đôi bờ

Quảng bình ơi ! Quảng Bình ơi

Tháng năm đánh Mỹ sáng ngời vần thơ

 

                                                                                

 

ĐÓN TẾT  TRÊN ĐỈNH ĐÈO MÂY

                                                            

 

Đêm qua đón tết trên đường

Gói Trường Sơn đỏ(1) , tấm lương khô “mù”(2)

Leo đèo với ánh sao xa

Đồng hành là bạn chiếc xe ba cầu.

 

Xe chở nặng , vượt đèo cao

Ngầm trơn  dốc đá cố lao lấy đà

Một dốc qua, một đèo qua

Cung đường phía trước dù xa , dù gần.

 

Chà Lỳ ơi!(3) Điểm đón quân

Xe về chưa kịp mà xuân đã gần

Chiến trường ơi! Những đoàn quân

Đón xuân vui tết đứa gần , đứa xa.

 

Trên xe không bánh, không hoa

Buồng lái không kính sương sa trắng đầu

Giao thừa đón rét Đèo Mây(4)

Đường trơn , tụt dốc chống lầy xe fan ./.

 

-----------------------------------------------------

 (1)Gói thuốc lá Trường sơn màu đỏ .

(2)Loại lương khô ngoài vỏ đóng gói không có chữ mà bộ đội thường nói với nhau cho vui.

(3)Địa danh biên giới giữa Tỉnh Quảng Bình với nước bạn Lào.

(4)Đèo Mây trên tuyến đường 10 miền tây tỉnh Quảng Bình.

 

 

TRỌNG ĐIỂM

                                                               

                         

Đường trơn , dốc tức , ngầm sâu

Trời thì gần sáng , giặc bay trên đầu,

Trộn” bùn”(1) vội ngụy trang mau

Dấu xe cho kịp tối nay nhận hàng.

 

-------------------------------------------------

( 1 )Trên trọng điểm động ông Gio không còn cây nên phải trộn bùn làm ngụy trang giữa bãi hố bom

 

 

tin tức liên quan