Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 02:56 09/03/2019 Lượt xem: 679
Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh –
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn  
                                                             
 
LỜI NGƯỜI BIÊN ẢI
(Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến Biên giới phía Bắc)
 
Cứ tháng hai về, bố mẹ lại gọi con
Qua khói hương vào đầu xuân, cuối tết
Các chị, các anh, bạn bè thân thiết
Lại nhớ về phương bắc xa xôi…
 
Con đã xa quê lâu lắm…lắm rồi…
Bốn mươi năm trời cõi bờ biên ải
Chúng con đã cùng nhau hợp lại
Xây dựng bản làng thành chiến lũy dậu phên
 
Chúng con cũng vẫn nhớ đến tổ tiên
Mẹ Au Cơ và trăm bọc trứng
Xuống biển, lên rừng để mà tạo dựng
Một nước Văn Lang giòng giống Tiên Rồng…
 
Chúng con ở biên cương cũng rất là đông
Con số ấy còn là bí mật
Vì đề phòng bọn gian tham lật mặt
Mắt mũi thì người, nhưng dạ thú hiểm sâu
 
Bố, mẹ gọi con nhưng con chẳng về đâu
Các chị, các em hãy chăm sóc hộ
Giải biên cương này trên từng cây số
Phải có người canh giữ trông nom
 
Bọn gian tham chúng nó vẫn ngó nhòm
Nếu lơi lỏng chúng cắm cờ chiếm mất
Cổ xưa dùng cây nêu giữ đất
Qủy sứ gian manh cũng không dám động vào
 
Nơi biên cương chúng con rất tự hào
Dù là những linh hồn, vẫn cất cao tiếng hát
Vọng từ nhà trần, nhớ câu “Sát Thát”
Và sẵn sàng đánh đuổi bọn xâm lăng.

 
Tối 17/02/ 2019            
 

XUÂN SANG
     
Mùa xuân có gì vui
Mà hoa cười hớn hở
Em đào tươi sắc đỏ
Em mai thắm sắc vàng
 
Tôi nhìn lên cành bàng
Chọi chơ không còn lá
Mùa đông sao ác quá
Lột hết áo em rồi !
 
Tôi nhìn lêm bầu trời
Em nghiêng đôi cánh lượn
Trong vườn hoa cánh bướm
Vẫy vẫy cứ nhó nghiêng
 
Ai hát câu giao duyên
Để tôi nghe qua gió
Mùa xuân về rồi đó
Quan họ ai vào chùa…
 
Đồng đất đã vào mùa
Ai khom lưng nhổ mạ
Mưa bụi bay vào má
Mà mặt ai vẫn hồng
 
Tối nay ở Ném Đông
Có chiêu chèo về diễn
Tích “trầu cau” cổ điển
Cho ai đỏ làn môi
 
Em ơi ! xuân đến rồi
Mình được thêm tuổi mới
Và những mùa xuân tới
Đời người mình già đi…
 
Chẳng biết nói câu chi
Vui, buồn xuân mang đến
Mình đang chờ trên bến
Để về miền xa xăm.

 
                                               
HỘI XUÂN
 

Hội xuân quan họ lại về
“Mời trầu, mời nước” tình quê đậm đà
“Vào chùa” lễ phật Di Đà
Áo em anh đã buông ra từ chiều
“Còn duyên” nồng cháy chữ yêu
 
‘Mạn thuyền ngồi tựa” bóng chiều dần buông…
Song đào ngồi nhớ người thương
Chăng tơ con nhện còn vương vấn hoài…
Áo the, khăn xếp gọi ai
Khăn đen mỏ quạ hát ngoài hội lim
Tình yêu đốt cháy con tim
Nhớ người Kinh Bắc về tìm gặp nhau
Lơ thơ nước chảy Sông Cầu
Để ai vương vấn một câu í...ì !
Ba tầm nón đội vào đi
Chia tay dã bạn, hẹn thì lại lên…
Nghe câu quan họ giao duyên
Ngẩn ngơ một cõi mơ tiên hẹn về.

 
 
Xuân Kỷ Hợi 2.2019                
 
NGHĨ VỀ 17/2
 
Mờ sáng 17 tháng 2 (1979)
“Ông anh tốt bụng” trổ tài “dạy” em
Khai hỏa trên tuyến đường biên
Xe tăng, đại pháo ngang nhiên đánh vào
Sáu mươi vạn lính ào ào
Tù và, cờ quạt ôi sao iêng hùng
Bao nhà đổ, cháy tứ tung
Bao người dân Việt hãi hùng sợ anh…
 
Tưởng tình hữu nghị Em – Anh
Lúc nào cũng “Hảo”, nay thành mặt mo
Ai cũng biết nước anh to
Dân hơn một tỷ, tàu bè, xe tăng…
Cớ sao dở thói hung hăng
Côn đồ vô cớ đánh sang nước người
Tình sâu nghĩa nặng đâu rồi  ?
Sô vanh – Đại Hán ra đời hay sao  ?
Có ai chọc ghẹo anh đâu
Mà anh bắn súng vào đầu chúng tôi
Anh muốn cướp đất, cướp trời
Nên gây ra cảnh máu người thành sông
Tổ tiên tôi đã sẵn lòng
Giữ cho hòa hiếu nên không chấp đều
Sử sách nay vẫn còn nêu
Bao nhiêu thời đại vương chiều Trung Hoa
Hãy nhìn về Gò Đống Đa
 Chi Lăng một thuở… bài ca Bạch Đằng
Này đừng có hống hách xằng
Nước Nam không sợ những thằng xâm lăng.
 
24/02/2019                

Nguyễn Đình Sinh
Hội viên VHNT Trường Sơn                                                               
ĐT: 037.885.1056
 
tin tức liên quan