Nỗi niềm người lính TS của Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 04:31 05/11/2015 Lượt xem: 538

NỖI NIỀM NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN

 

Bốn mươi năm ấy xa rồi

Mà Trường Sơn vẫn bồi hồi trong tim

Nay về với chốn bình yên

Mà sao còn những buồn phiền quanh ta

Hết áo vá, hết bo bo*

Xanh nền nhạc đỏ đến to xập xình

Hút hít trộm cắp rập rình

Mải lo quán chát học sinh thiếu bài

Xử nhau dao kiếm thay lời

Tham ô tham nhũng nhỏ rồi lại to

Vẫn rằng học tập Bác Hồ

Mà sao còn những người mơ ban ngày

Nhắn ai đọc được bài này

Nhớ Trường Sơn ấy vẫn đầy phục linh*

Tháng 9/2015

Nguyễn Sơn Hải

Hội TTTS – xã Hương Ngải

- Thạch Thất – Hà Nội

(*) bo bo: loại lương thực thay gạo

(*) phục linh: lời người xưa “hổ phách phục linh”

 

tin tức liên quan