Chùm thơ dự thi “Lục bát Trường Sơn”,
Lê Đình Tâm: 238 Vũ trọng Phụng, TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0985020199
MỘT THỜI
Cái thời bom lửa ngày xưa
Tuổi xuân ra trận nắng mưa dãi dầu
Xuyên rừng muỗi vắt khe sâu
Đèo cao, dốc đá vui câu quân hành
Có người gửi lại tuổi xanh...
Trường Sơn trời lửa mồ anh nắng nhoà…
Bờ tre gốc lúa quê nhà
Mái tranh gió thốc mẹ già cô đơn
Chiến trường đói thuốc, thiếu cơm
Ngàn sâu tăng võng chọi cơn sốt rừng
Gian nan đời lính đã từng
Vinh quang và cả đau thương... qua rồi
Giờ đây xanh lại núi đồi
Dấu xưa cuộc chiến một thời không quên.
NHỚ THÔN TRANG
Gặp em lại nhớ một thời
Bạc phơ áo lính núi đồi mờ xa...
Phải rồi, Trang Liệt quê ta
Đường thôn gạch lát nhà nhà ngói xây.
Nóc đình cuộn thế rồng bay
Giếng làng trong vắt vơi đầy nhớ nhung
Tình dân đằm thắm mặn nồng
Đoàn quân báo vụ “moóc” rong đêm dài.
Hành quân xa, máy đeo vai
Mẹ phần tiểu đội nồi khoai ấm lòng.
Có người em gái má hồng
Muốn đi bộ đội, chuyện chồng để sau...
Giờ em tóc điểm hoa lau
Giầu sang mà vẫn tươi mầu xóm quê.
Bâng khuâng tưởng vọng ngày về ...
Giữa Trường Sơn nhớ đêm hè... thôn Trang.
NƠI TAM BẢO
Ghé vào Lâm Tự chốn xưa
Hình như ... áo lính ...dậu Chùa ai phơi ?
Chiến tranh một thủa qua rồi
Quê hương buổi ấy có người ...xung phong
Trường Sơn lửa đạn bão dông
Đội bom em nối giao thông chiến trường
Tuổi xuân gửi lại cung đường
Gian nan …hờn giận… yêu thương… qua rồi
Ngày về mừng tủi đầy vơi
Mẹ già bóng khuất, em … đời lẻ loi...
Cửa thiền đau tiếng chuông rơi
Vẳng sâu Tam Bảo … tiếng người … Nam mô.
NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Ngã ba Đồng Lộc là đâu?
Mà nghe day dứt nỗi đau cuộc đời.
Mười cô gái trẻ đôi mươi
Nát tan xương thịt, bom vùi vực sâu
Thông đường : mặt trận cần mau
Lược, gương, bồ kết.. gội đầu chưa xong.
Để cho xe kịp sang sông
Vì miền Nam, quyết một lòng xông pha…
Tử sinh cùng với ngã ba
Tượng đài tráng lệ quê nhà lưu danh.