"Chia tay giữa sân ga" - Thơ: Chu Công Dâu - Thái Bình. Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:36 14/03/2019 Lượt xem: 550
CHIA TAY GIỮA SÂN GA

Tiếng đoàn tàu tiến vào ga
Bánh êm êm chạy, toa tà tà đi
Đợi tàu mây xuống đen sì
Miền Trung mưa bão nhiều khi tắc đường
Tết tàu đông , khác ngày thường
Khách Nam ra, lính chiến trường về quê
Ga Vinh sau trước bộn bề
Ngỡ mùi tết đã cận kề đâu đây
Mà trời vẫn sẫm màu mây
Hình như có gió heo may đang về
Ba lô nghỉ phép to ghê
Toa tàu chở lính liền kề toa đen
Đợi tàu đã chín giờ đêm
Tìm toa chạy xuống, chạy lên hai lần
Vẫn còn bao nỗi phân vân
Nửa thăm nhà bạn nửa phần nhớ quê
Nằm tàu gần lắm anh nghe
Hình như tim thức chẳng hề ngủ đâu ?
Dập dình tiếng bánh con tàu
Cũng nôn nao nhớ cũng rầu rầu thương
Ga gì , đêm trắng làn sương
Bắt tay nắm chặt mà vương lệ sầu 
  *
*  *
Ước gì tàu đỗ lâu lâu
Để cho ai đó nhìn nhau thật nhiều .

 
11.3.2019
Chu Công Dâu - Thái Bình
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan