THƠ DỰ THI 'LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"
KỶ NIỆM TRƯỜNG SƠN
CHUYẾN ĐI THAM QUAN VỀ CHIẾN TRƯỜNG XƯA
(Từ 18 đến 20/4/2009)
50 câu trong bài viết, kỷ niệm 50 năm con đường Trường Sơn mang tên Bác. Bài viết này chỉ mới khái quát một số đơn vị, binh chủng trong chiến công chung của Bộ đội Trường Sơn và một chút suy tư của bản thân về con đường huyền thoại Trường Sơn.
Từ quê hương lúa Thái Bình
Chúng tôi lại cuộc hành trình Trường Sơn
Đã bốn mươi mốt mùa xuân
Mà như mới thưở hành quân năm nào
Vòng qua đất bạn nước Lào
Vượt Trường Sơn, mới đi vào Miền Nam
Đất Lào, nắng nóng như rang
Đã vì Tổ quốc, nên càng hăng say
Hành quân, ba tháng lẻ ngày
Phạm Kha - Thanh Miện, nhớ ngày ra đi
Quê hương mãi mãi còn ghi
Nhớ lời tiễn biệt trước khi lên đường
Những năm tháng ở chiến trường
Thiếu cơm, nhạt muối, có măng đác rừng
Rau tàu bay, lá sắng rừng
Môn dóc, với sắn - đã từng thay cơm
Nghĩa tình đồng đội thảo thơm
Sẻ chia gian khổ, yêu thương hết lòng
Giao liên - một dạ, một lòng
Đưa đường, đón khách vào ra chiến trường
Công binh - bám trụ, bám đường
Thông xe trọng điểm, coi thường gian nguy
Lái xe - đâu sợ hiểm nguy
Bom bi, rốc két, bom xuyên, bom chùm
Từ Cự Lẫm đến Lùm Bùm
Binh trạm 14, trên đường 20
Vẫn vang tiếng hát, tiếng cười
Của 10 cô gái trên đường 15
Ngã ba Đồng Lộc - tiếng tăm
Đi vào lịch sử, ngàn năm với đời
Pháo Binh - Canh giữ bầu trời
Cho xe từng chuyến, đến nơi trả hàng
Khi pháo 37 nổ vang
C.30 phải bàng hoàng bỏ đi
OV.10 bay thấp một khi
12ly 7 nổ, cho đi chầu trời
Kho hàng ở khắp mọi nơi
Dọc theo đường tuyến, tận nơi chiến trường
Thông tin - nắm bắt chủ trương
Nối đường liên lạc Trung ương với Đoàn
Quân y - Lán trạm xuyềnh xoàng
Với đồng đội hết lòng vì thương binh
Tháng năm với cuộc trường chinh
Kể sao hết được sự tình Đoàn ta
Mấy lời khái quát nôm na
Để ta nhớ lại về ta những ngày
Chuyến đi, tuy chỉ ngắn ngày
Qua bao chiến tích, tháng ngày khó quên
Cho ta kỷ niệm không quên
Con đường huyền thoại mang tên Bác Hồ.
Vũ Thư ngày 20/9/2015
VĨNH BIỆT ĐỒNG ĐỘI
Kính viếng hương hồn Nguyễn Thọ Toàn
Đồng đội - Đơn vị huấn luyện chiến đấu đi Chiến trường B
(Tiểu đoàn 602 - Trung đoàn 2 - QK3- Năm 1967)

“Bốn lăm” năm đã trôi qua
Biết nhau tưng ấy, đã là gì đâu
Tưởng rằng đến lúc bạc đầu
Đến khi răng rụng, sống lâu tuổi già
Nhưng căn bệnh chẳng buông tha
Cố tình tranh giật, cướp đi mất Toàn
Nỗi đau đâu chỉ vợ con
Nỗi buồn thương xót bà con, họ hàng
Nhớ thương đồng đội sẵn sàng:
Sẻ chia với cả họ hàng, người thân
Thương Toàn, bản chất chuyên cần
Ấp ủ Dự án “Vi sinh - Môi trường”
Bây giờ đứt gánh giữa đường
Làm sao chẳng tiếc, chẳng thương cho Toàn
Thôi thì, số phận đa đoan
Chỉ biết chia sẻ với Toàn, Toàn ơi!
Mong Toàn siêu thoát thảnh thơi
Về nơi yên nghỉ, tới nơi Niết Bàn.
Bởi: Sinh có lúc - Tử bất kỳ
Đã rằng Sinh ký, Tử quy
Trăm năm biết nói những gì, Toàn ơi!
Đã cùng đồng đội một thời
Thắp hương tiễn biệt, về nơi suối vàng.
Vũ Thư ngày 20/9/2011
NỖI ĐAU DA CAM
Kính viếng hương hồn Đồng đội Hoàng Sơn
Đồng đội - Đơn vị huấn luyện chiến đấu đi Chiến trường B
(Tiểu đoàn 602 - Trung đoàn 2 - QK3- Năm 1967)
Hoàng Sơn - Đồng đội của tôi
Đã cùng huấn luyện một thời đi “Bê”
Đến khi Thống nhất trở về
Mỗi người một nghiệp, mỗi nghề khác nhau
Hoàng Sơn người có công đầu
Lập “Hội tình nghĩa” với nhau lâu dài.
“Hội đồng đội - Sáu linh hai”
Đến nay thiếu vắng mất hai - ba người
Như Hoàng Sơn vội đi rồi
Chia tay đồng đội, về nơi vĩnh hằng
Hoàng Sơn sao lại vội vàng?
Để bao thương nhớ lỡ làng, dở dang
Nỗi đau chất độc Da cam
Mà Hoàng Sơn đã phải mang trong người
Chính sách Nhà nước kịp thời
Nhưng khi thực hiện có nơi “sai, nhầm”
Như Hoàng Sơn phải âm thầm
Bao năm gánh chịu “nỗi nhầm”!? Da cam.
“Bạch Mai” kết luận rõ ràng.
Mà sao “chưa được da cam” một ngày
Xót thương số phận chẳng may
Để đồng đội phải những ngày xót xa
Thôi đành! Sự việc đã qua.
Những lời chia sẻ, gọi là tri ân
Mong sao “xa”, mãi vẫn gần
Nghĩa tình đồng đội vẫn cần có nhau
Dẫu rằng cách biệt ngàn dâu
Một thời đồng đội, nhớ nhau suốt đời !
Vũ Thư ngày 20/11/2011
Nguyễn Quốc Khánh - 01689.588.485 - CCB sư đoàn 471 Thái Bình