Chùm thơ dự thi LBTS của Phạm Cao Phong - Hội Truyền Thống Trường Sơn TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 01:12 25/11/2015 Lượt xem: 436

 

THƠ DỰ THI “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”

Tác giả : Phạm Cao Phong

Phó Trưởng Phân Ban Tân Bình II

Hội Truyền Thống Trường Sơn TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 159/1/2 Bạch Đằng F2 Tân Bình TP Hồ Chí Minh

SĐT : 0904796316

 

 

NHÀ EM

(Viết tặng nữ TNXP Trường Sơn)

 

Nhà em ở cạnh hố bom

Có con cá lặn đớp chòm sao rơi.

Hoa phong lan nở bồi hồi

Trường Sơn em đến, ở rồi lại thương !

Sáng nghe bầy vượn kêu sương

Trưa nghe bom nổ ngoài đường inh tai.

Đêm nghe tiếng hát ngân dài

Ru ai ngon giấc ban mai sáng dần.

Nhà em bè bạn quây quần

Chị em tình nghĩa mến thân mặn mà.

Ngọt bùi sẻ nửa chia ba

Tâm tư cởi mở chan hòa có nhau.

Đã cùng hợp ý tâm đầu

Đã thề sống chết có nhau trọn đời.

Em đi rừng biếc xanh tươi

Mùa sim mua nở - một thời vấn vương.

Em đi lấp hố san đường

Trường Sơn rộng mở chiến trường trông mong.

Mỗi cân hàng một chiến công

Vẫn không sánh nổi tấm lòng của em !

Nhớ khi bom nổ - tắt đèn

Phía xa pháo sáng nhập nhèm – trăng lên !

Em về trăng đậu kề bên

Hay đâu gặp ánh mắt duyên em cười.

Hương cây quyện lẫn hương đời

Tình em tỏa sáng rạng ngời nước non !

Hố bom như cái gương tròn

Em soi gương mặt, em giòn cười tươi.

Con cá lặn, con cá bơi

Mải chơi đớp mảng mây trời bình yên !

Tay bầu , tay bí leo xiên

Gửi tình em đến mọi miền yêu thương.

Người đi trăm ngả quê hương

Nhớ Trường Sơn -  nhớ cung đường nhà em !

 

 

Trường Sơn,  ngày 05/03/1972

 

 

 

TRƯỜNG SƠN THƯƠNG NHỚ ĐƯỜNG VỀ

 

 

Bao năm giữ vẹn lời thề

Bâng khuâng nỗi nhớ đường về Trường Sơn.

Đất trời như cũng xanh hơn

Xôn xao kí ức chập chờn bay lên.

Trường Sơn lưu dấu gọi tên

Tượng đài Tổ Quốc xây nền vinh quang.

Thành tâm đốt nến, thắp nhang

Khói thơm quyện nắng mênh mang đại ngàn.

Bao vòng hoa lệ chứa chan

Hoa mua, sim tím, phong lan kết thành.

Mười ngàn ngôi mộ cỏ xanh

Mười ngàn sao sáng rạng danh anh hùng.

Dọc ngang đội ngũ điệp trùng

Tạc vào thế kỷ kiên trung cuộc đời.

Hãy về đây đồng đội ơi !

Tráng ca tưởng niệm bao lời rưng rưng.

Tri ân hào khí núi rừng

Đường mang tên Bác không ngừng đổi thay !

Qua bao gian khổ dạn dày

Một thời bom đạn đắng cay đậm đà !

Trường Sơn viết tiếp trường ca

Hoàng hôn cháy đỏ chan hòa yêu thương !

 

 

TP Hồ Chí Minh, đêm 10/08/2015

Phạm Cao Phong

 

tin tức liên quan