Chùm thơ dự thi LBTS của Nguyễn Thị Phương Hoa Trưởng ban LL Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Quảng Trị

Ngày đăng: 05:49 30/11/2015 Lượt xem: 431

 

THƠ DỰ THI “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Hoa

Trưởng ban LL Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Quảng Trị

ĐT : 0935 902 935

 

 

CÒN VANG “ TIẾNG HÁT ÁT TIẾNG BOM”

 

Những năm tôi ở chiến trường

Chuyên đi phục vụ tuyến đường Trường Sơn

Bằng “ tiếng hát át tiếng bom”

Động viên chiến sỹ tuổi còn trẻ trung

Gian khổ ác liệt vô cùng

Khó khăn thiếu thốn nhưng không sờn lòng

Lời ca tiếng hát vang rừng

Động viên kích lệ tinh thần tiến công

Đoàn kết hăng hái xung phong

Công binh bảo đảm giao thông cầu đường

Lái xe vận chuyển vượt cung

“ Gan vàng dạ ngọc ” quyết không chịu lùi

Phòng không bảo vệ bầu trời

Quyết bắn trúng máy bay rơi tan tành

Thông tin liên lạc rất nhanh

“ Đôi chân vạn dặm ” giao liên tận tình

Lực lượng cơ động bộ binh

“ Quyết chiến, quyết thắng ” an ninh tuyến đường

Quân y bảo đảm cứu thương

Chăm sóc điều trị như gương mẹ hiền

Chuyên gia giúp bạn thường xuyên

Đoàn kết hữu nghị tăng thêm bạn hiền

Đại dàn hợp xướng không quên

Liên khúc tráng ca, một thiên sử vàng

Trường Sơn hùng vĩ đại ngàn

Vẫn vang mãi khúc quân hành năm xưa./.

 

 

 

THÈM RAU

 

Trường Sơn chỉ có rau rừng

Măng le, môn thục, đọt mưng, đọt muồng

“ Tàu bay” thường mọc hố bom

Gặp rau “ càng cua” thì ngon tuyệt vời

Thèm rau muống, rau mồng tơi

Rau khoai, rau cải mọi người thường ăn

Hoàn cảnh cơ động khó khăn

Tăng gia chẳng được, thức ăn thiếu nhiều

Tăng gia dễ lộ mục tiêu

Máy bay phát hiện là điều hiểm nguy

Hàng ngày ăn chẳng có gì

Cơm ăn chưa đủ nhiều khi đói lòng

Có khi chỉ ăn măng không

Luộc măng chấm với mắm tôm qua ngày

Có người không chịu, bị say

Nhưng chẳng có gì để thay thế vào

Mùa mưa sáu tám lao đao

Gạo cơm lạng rưỡi, cháo rau thường ngày

Chỉ măng le, rau tàu bay

Chủ yếu đệm thêm cho đầy bụng thôi

Mùa khô vận chuyển được rồi

Mới có đủ gạo, rau khô “ Cà thầu”

Nhưng ai cũng quá thèm rau

Thể trạng thiếu chất sinh đau ốm nhiều

Dù có thiếu thốn bao nhiêu

Nhưng vẫn chịu được là điều đáng khen

Số lính trẻ vẫn chưa quen

Hàng ngày ăn uống chỉ thèm rau xanh

Gian khổ ác liệt chiến tranh

Cơm, rau thiếu thốn cũng thành chịu quen

Nhệm vụ tác chiến không quên

Quyết tân chi viện ngày thêm nhiều hàng

Cung cấp cho các chiến trường

Đánh tô thắng lớn vui mừng biết bao

Trường Sơn anh dũng tự hào

Con đường huyền thoại ghi vào sử danh./.

 

 

 

tin tức liên quan