Chùm thơ dự thi LBTS của Lê Kim Thơ - Trưởng ban liên lạc Hội TT Trường Sơn tỉnh Quảng Trị

Ngày đăng: 06:00 30/11/2015 Lượt xem: 480

 

THƠ DỰ THI “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”

Tác giả : Lê Kim Thơ

Ủy viên BCH TW Hội TT Trường Sơn

Trưởng ban liên lạc Hội TT Trường Sơn tỉnh Quảng Trị

 

 

GẶP LẠI NHAU

( Nhân kỷ niệm 50 năm mở đường Hồ Chí Minh )

 

“ Gặp nhau đây, quý lắm rồi ”

Ai còn ai mất, bồi hội nhớ thương

Bao năm ác liệt chiến trường

Quyết tâm đánh Mỹ, mở đường vào Nam

Biết bao thử thách gian nan

“ Quyết chiến quyết thắng ” vững vàng tiến lên

Con đường huyền thoại mang tên

Hồ Chí Minh đó - Một thiên sử vàng

Con đường bất khuất hiên ngang

Con đường chiến lược ngập tràn niềm tin

Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

Con đường quyết thắng, quang vinh anh hùng

Con đường hiển hách chiến công

Con đường huyết mạch nối lòng Bắc - Nam

Con đường thống nhất non sông

Con đường thắng lợi mốc son huy hoàng

Bước ngoặt lịch sử sang trang

Việt Nam thống nhất vẹn toàn nước non

Hỏi thăm ai mất, ai còn?

Tình bạn chiến đấu vẹn tròn như xưa

Trường Sơn nắng ít, nhiều mưa

Còn bao Liệt sỹ vẫn chưa được về …

Biết bao ray rứt nặng nề

Biết bao tình nghĩa một bề đinh ninh

Hàng vạn Liệt sỹ hy sinh

Nỗi đau còn đó, nghĩa tình sao yên

Bao mồ liệt sỹ chưa tên

Nhắn tìm đồng đội ghi thêm sổ vàng

“ Đền ơn đáp nghĩa” vì dân

Động viên an ủi người thân gia đình

Gặp lại nhau, bao tâm tình

Nói sao hết nỗi lòng mình tri ân.

 

 

 

 

CẦU ĐAKRÔNG

( Tặng các chiến sỹ Trường Sơn làm cầu Đakrông )

 

Trường Sơn dốc núi cheo leo

Cây xanh phiến đá ngoặt nghèo bên nhau

Nước xanh thăm thẳm suối sâu

Lưng lưng sườn núi chiếc cầu bắc qua

Từng dây bọc trắng như ngà

Núi hai vai núi như là “ nhện dăng”

Sự tích dòng suối Đakrông

Mang tên cô gái giàu lòng thủy chung

Kỳ tích đường chín anh hùng

Nối “ huyền thoại ” Trường Sơn Đông kéo dài

Quảng Trị có một không hai

“ Con nhện” vĩ đại khoe tài chiến công

Đường Hồ Chí Minh phía đông

Con đường chiến lược nối lòng Bắc - Nam.

 

 

 

 

MỸ THUA NHỮNG TẤM NI LÔNG

 

Một thời tôi ở Trường Sơn

Phụ trách bảo đảm giao thông tuyến đường

Dốc Thơm ; Tam Luông ; Mường Noòng ;

Tam Ru ; Ngầm Bạc, vượt sông cầu, phà...

Là những trọng điểm xe qua

Mùa mưa “ sáu tám ” thật là khó khăn

Bom đạn Mỹ đánh nhiều lần

Đường trơn, lầy lội, các ngầm nước to

Tháng chín tôi ở Tam Ru

Bảo đảm vận chuyển cho xe qua ngầm

Quần đùi, áo lót, ở trần

Chân đất, dép lốp, chẳng ngần ngại chi

Vẫn bám trọng điểm chỉ huy

Cả tháng không ngủ chỉ vì đạn bom

Không may chỉ có một hôm

Chiếc “ A tê xê ” kệt luôn ở ngầm

Quyết tâm kích kéo, đỡ gầm…

Mà xe vẫn cứ còn nằm trơ trơ

Lộ trên mặt nước phần ba

Làm sao che được cho qua một ngày?

Bỗng nhiên tôi nghĩ cách này

Ni long – mầu nước phủ đầy kín xe

Huy động lực lượng căng che

Xong trước trời sáng ra về mới yên

Máy bay trinh sát thường xuyên

Túc trực do thám ở trên suối ngầm

Bay đi bay lại nhiều lần

Lên cao xuống thấp hạ tầm nhìn xa

Quần đi quần lại kiểm tra

Nghi ngờ không phát hiện ra xe mình

Phương tiện hiện đại thông tin

Con mắt điện tử cố tìm mục tiêu

Từ sáng cho đến xế chiều

Chiếc xe nằm dưới phủ nhiều ni long

Hiện đại phương tiện hàng không

Mỹ thua những tấm ni lông sơ sài

Xin nhắn tất cả những ai ...

Đừng “ thần thánh hóa” Mỹ tài, giàu sang

Thông minh sáng tạo là vàng

Trường Sơn huyền thoại một trang sử hồng .

 

 

 

tin tức liên quan