Chùm thơ dự thi LBTS của Hội viên TS Phạm Quang Vinh - phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM.

Ngày đăng: 05:13 30/12/2015 Lượt xem: 383

 

THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"

 

Chùm thơ của Phạm Quang Vinh

Đơn vị công tác Trước năm 1975 đoàn 963 , bộ đội Trường Sơn 559

Địa chỉ thường trú  05 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM.

Hội viên Hội truyền thống Trường Sơn – SĐT: 0995184733

 

 

 

TIẾNG GỌI QUÊ HƯƠNG

 

Trường Sơn rừng núi bao la

Mênh mang nỗi nhớ, ông cha gọi về

Đạn thù ngăn lối chân quê

      Con đường muôn nẻo lời thề nước non

Đá mòn, giữ mãi lòng son

     Hành quân ra trận, véo von cung đàn

Xe reo vượt giốc gian nan

       Chở hàng tới đích, chứa chan tình đời

    Gái trai sức trẻ  rạng ngời

 Vào Nam chiến đấu, tuổi đời trẻ tươi

Gian nan vẫn nở nụ cười

          Hẹn ngày thống nhất, gặp người mình yêu

      Tháng năm thay đổi đã nhiều

Quê hương đẹp mãi, thân yêu nghĩa tình.

 

 

 

VỀ LẠI TRƯỜNG SƠN

 

Trường Sơn đường mới nắng tràn

Cà phê tím đỏ xếp hàng chờ anh

Điều vàng trĩu hạt đầy cành

Hỏi thăm em có để dành sân phơi

Thơm hương quế, chuối, bời lời

       Tiêu đen chắp cánh đổi đời làng buôn

Cao su xanh, trắng đầu nguồn

         Thác reo thủy điện, cá luồng bóng mây

Người đi, người lại về đây

          Bước chân không mỏi tình dầy Bắc Nam.

 

 

 

TỪ KHÔNG ĐẾN CÓ

 

Cháu nghe bà kể chuyện xưa

Tháng năm, năm chín ông  vừa đôi mươi

Đoàn quân “ tập kết” vui cười

Được vào gặp Bác dặn lời về Nam

“ Căm quân Mỹ, Diệm tham tàn

         Cháu về giải phóng hoàn toàn quê hương…”

Ô tô bí mật lên đường

  Trái tim chiến sĩ hậu phương vững vàng

Đêm đi … ngày trú khe hang

La bàn, dao phát, chân đan núi rừng

Gặp nhau nước mắt vui mừng

Đói cơm, thiếu muối, sốt rừng thua ta

Thang dây, dốc đứng mái nhà

Khi vượt sườn núi, đu ra bìa rừng

Suối reo róc rách không ngừng

  Hành quân xóa vết, dấu rừng bước đi

Ba không “ nói, khói, ù lỳ”

Che tai mắt địch đợi khi ra đòn

Bước đi vạch lối đá mòn

 Gửi thồ vũ khí, thắng dồn Mỹ - Ngô (*)

Chục năm xây vững cơ đồ

     Đường sông, đường ống, ô tô tải hàng

         Binh đoàn ngang dọc Bắc Nam

             Đông – Tây đường lớn vững vàng xông lên

         Trường Sơn vinh dự mang  tên

Bác Hồ chỉ lối, đặt nền khai sinh

         Đường nay hiện đại nghĩa tình

             Không ai quên được thời mình hành quân.

 

 

----------------------------------------------------------

(*) Thắng Mỹ và chế độ Ngô Đình Diệm

 

 

CON ĐƯỜNG MÁU LỬA

 

       Một thời xẻ dọc Trường Sơn

Nào ai có tính thiệt hơn mất còn

         Biết bao người vượt đạn bom

    Da cam chất độc, héo hon cây rừng

          Ba lô mang nặng không ngừng

              Vượt sông lội suối, oằn lưng chuyển hàng

              Hợp đồng binh chủng hiên ngang

                 Vượt cung, tăng chuyến sẻ san chiến trường

             “Một lòng tiền tuyến hậu phương”

           Sức người sức của, quê hương gửi vào

           Nghĩa tình đồng đội thanh cao

        Bộ binh hành tiến, núi nào cũng qua

              Măng rừng, môn thục, cháo hoa

                 Còn viên thuốc sốt cùng hòa uống chung

     Áo quần nhất bộ trên lưng

             Mảnh bom xé nát, lá rừng ngụy trang

     Hòa bình về với phố làng

         Còn bao đồng đội vẫn đang ở rừng

     Nụ cười, nước mắt rưng rưng

    Nhớ thời trai trẻ chúng mình có nhau

Giờ đây tóc bạc mái đầu

Thăm người xưa cũ, biết đâu mà tìm!

Nhớ dòng máu chảy về tim

                  Những người đang sống biết nhìn trước, sau…

Trường Sơn hùng vĩ tự hào

Đời sau viết tiếp ghi vào trang tên.

Nước nhà bền vững đi lên

         Không quên xương máu xây nền tự do.

 

 

 

BÃI KHÁCH

 

 

    Dọc ngang bãi khách Trường Sơn

Võng treo mây núi, gió vờn tóc xanh.

Quân đi rung chuyển lũy thành

  Ba lô đeo nặng, nghĩa tình quê hương

Gái trai vững bước lên đường

    Nghỉ chân Binh Trạm, rau rừng bữa ăn.

Bên nhau đọc lá thư thăm

     Chuyển lời mẹ hỏi tháng, năm tự hào…

Chia nhau hơi ấm thuốc lào

   Vượt cơn sốt rét, cùng vào miền Nam.

Đạn bom, chất độc da cam

         Quân thù trút xuống, tan hoang núi rừng.

         Hành quân thần tốc không ngừng

         Vượt đèo Pu Lu Nhích, vượt ngầm Tà Lê.

Qua cua tay áo, cổng trời(1)

Xe ta thẳng tiến đến nơi giao hàng.

Vẫn là bãi khách núi ngàn,

Nay ta về lại thênh thang đất trời.

Những người đồng đội tôi ơi!

 Ôm hôn Tổ Quốc xây đời nở hoa.

 

 

-------------------------------------------------------------

(1)   Những trọng điểm địch đánh phá ác liệt.

 

Phạm Quang Vinh

 

 

tin tức liên quan