Chùm thơ dự thi

Ngày đăng: 06:19 31/12/2015 Lượt xem: 433

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"

 

 

Chùm thơ của Phạm Đình Phú - TP Hồ Chí Minh 

 

 

THÁC NGỦ ĐẦU GHỀNH

(Gặp lại đồng đội thời chống Mĩ)

 

 

Bặt vô âm tín từ lâu

Đàn chim tăm cá hay đâu phương trời

Lên chức “nội- ngoại” cả rồi

Râm ran kỉ niệm xa vời bâng khuâng

 

Bom gào đạn lửa thời xuân

Nắng mưa, bom đạn, phong trần vãng xa

Gió Lào, nắng cháy, mắt hoa (*)

Vu vơ đâu dễ vượt qua chính mình

 

Trường Sơn vách đá gập ghềnh

Bể dâu chìm nổi duyên tình xa xăm

Tình đời đâu dễ biệt tăm

Ai còn khỏe, ai vẫn nằm rừng xanh

 

Ta như thác ngủ đầu ghềnh

Mắt cười lệ thắm hiền lành bên nhau…

 

 

Hà Tĩnh, 25-5-2015

 ------------                          

* Nắng nóng, đói, rét

 

 

VẪN VỜI VỢI XA

(Kỉ niệm Trường Sơn)

 

Trường Sơn nắng đổ về đâu

Cho người năm ấy bạc đầu nhớ thương

 

Cách xa chi lắm dặm trường

Thao thức từ thuở vấn vương lại về

 

Anh đâu có dám hẹn thề

Em còn bẽn lẽn ấp e nụ đầu

 

Nỗi niềm sâu lắng từ lâu

Trường Sơn bom đạn thương đau một thời

 

Chúng mình đi giữa dòng trôi

Cùng nhau mà vẫn trong vời vợi xa

 

 

TP. HCM, 24-9-2015

 

 

TƯƠNG TƯ

( Trường Sơn nắng đổ về đâu

Để người năm ấy bạc đầu nhớ thương)

 

Trường Sơn hạt nắng lặng thầm

Theo về lối cũ thăng trầm bước chân

Nhớ ngày trên chuyến hành quân

Người đi nắng ở tần ngần cả hai

 

Nắng vờn qua bước chân ai

Để người năm ấy dặm dài chia xa

Nắng hong đôi má. Hay là

Vẫn lặng thinh để người ta nhớ thầm

 

Một chiều nắng chẻ bóng râm

Con đường xưa ấy lặng thầm vu vơ

Hạt nghiêng kẽ lá hửng hờ

Hạt tròn rụng ướt trang thơ đượm buồn

 

Trở về sau lượt mưa tuôn

Hoa Bằng lăng trắng hương vùn vụt bay

Trên tà áo tím thơ ngây

Dáng ai thon thả hây hây dịu dàng

 

Nắng và …em có khẽ khàng?

Trường Sơn, hạt nắng dâng tràn tương tư.

 

 

Trường Sơn, cuối thu 2014

 

 

NGẪM TÌNH XƯA

NGHĨ TÌNH NAY

 

Trường Sơn gian khổ đắng cay

Đạn bom ác liệt tràn đầy yêu thương

Hành quân mưa nắng coi thường

Chiến công, thành tích nhịn nhường cho nhau

 

Riêng tư chẳng để bụng lâu

Nắm cơm bẻ nửa mớ rau chia phần

Bom rơi, đạn nổ bên mình

Lấy thân che bạn còn tình nào hơn

 

Chia nhau điếu thuốc lá thơm

Ốm đau săn sóc sớm hôm tận tình…

Trường Sơn một thuở lung linh

Ngẫm tình xưa để chúng mình cùng soi!

 

 

TP. HCM, 10-12-2015

Phạm Đình Phú

 

 

tin tức liên quan