Cựu binh Trường Sơn Nguyễn Thanh Hương - Nhạc sỹ; Nhà thơ, nóng với chủ đề biển đảo

Ngày đăng: 09:11 19/04/2016 Lượt xem: 1.052

 

CỰU BINH TRƯỜNG SƠN NGUYỄN THANH HƯƠNG

NHẠC SỸ; NHÀ THƠ - NÓNG VỚI CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO

 

 

 

Tác giả Nguyễn Thanh Hương 

 

 

         Đầu tháng 3 năm nay tôi có chuyến đi công tác tại các tỉnh phía Nam  - Buổi sáng hôm ấy tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh thì điện thoại tôi nhận được một cuộc gọi lạ - Đầu dây bên kia là một giọng nam giới, anh tự giới thiệu với tôi anh tên Nguyễn Thanh Hương là Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn thuộc huyện Đạ tẻh tỉnh Lâm Đồng . Sau hồi trò chuyện thăm hỏi anh cười vui và bảo tôi : “ Ông Sinh ơi! Ban tổ chức cuộc thi Lục bát Trường Sơn của Hội Truyền thống Trường Sơn đang (làm thủ tục chuyển đổi giới tính cho tôi rồi…) , vừa nghe tôi chưa tường ý anh Thanh Hương nói gì ? Lát sau anh mới kể tôi nghe rằng: Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát động cuộc thi viết về Gương sáng Trường Sơn, anh có tác phẩm dự thi mang tên “ Chiến sỹ Trường Sơn làm kinh tế giỏi - Tham gia xóa đói giảm nghèo” và tác phẩm của anh đã lọt vào vòng và đoạt giải khuyến khích của cuộc thi … Nhưng chẳng hiểu lý do gì trong bản thông báo kết quả cuộc thi đăng trên Trang Thông tin Trường Sơn lại ghi tên tác giả là Nguyễn Thị Thanh Hương …” Tôi gọi điện báo cho anh để đề nghị các anh chỉnh sửa lại đây…

 

         Tôi sực nhớ đến những lần anh gửi tin bài về Ban biên tập Trang TT Trường Sơn, thường anh chỉ ghi bút danh là THANH HƯƠNG - Cái tên nghe (rất nữ) vì thế sau khi nghe anh kể về sự nhầm nhọt này tôi đã nói đùa với anh rằng: Tất cả đều tại anh, bởi anh có cái tên (rất nữ) và rất mềm ...

 

         Sau ý kiến trên, anh Thanh Hương hỏi tôi: Ông đang ở đâu?

         Tôi trả lời: Em đang đi công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

         Tôi chưa kịp ngắt lời thì anh Thanh Hương đã reo lên: Ồ bắt được rồi nhé - Mình đang ở Vũng Tàu đây - Mình cùng đoàn Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng đang có chuyến đi sáng tác tại Nhà sáng tác Vũng Tàu … Mời ông về dưới này giao lưu với chúng tôi buổi đi.

 

         Không chần chừ do dự - Trong giây phút tôi quyết định nhận lời mời của anh Thanh Hương … Thế rồi từ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sau vài giờ đồng hồ tôi đã có mặt tại TP Vũng Tàu - Người đón tôi tất nhiên phải là anh Thanh Hương và cùng đi với anh còn có cả chị Phương Liên - Phó Chủ tịch Hội TT Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng - Chị Phương Liên cũng là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng … Khi tôi có mặt ở đây cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa của các anh các chị trong đoàn - Đưa tôi vào Hội trường, anh Thanh Hương giới thiệu tôi với các anh các chị trong đoàn .

 

         Gặp nhau tay bắt, mặt mừng - Trưởng đoàn Nguyễn Chí Long - Nguyên Đại tá Quân đội, là cán bộ Chính trị của Học viện Lục quân Đà Lạt  thân mật tiếp tôi và anh giới thiệu: Toàn đoàn có trên 20 người thì có tới 50% đã có thời gian chiến đấu công tác trong Quân đội và có 5 người là CCB Trường Sơn … Anh Long mời tôi cùng dự bữa cơm trưa cùng các anh chị và anh có lời mời tôi buổi chiều tham dự giao lưu cùng đoàn và đặc biệt cũng trong buổi chiều hôm nay là lịch Nhạc sỹ; Nhà văn Nguyễn Thanh Hương biểu diễn báo cáo tác phẩm âm nhạc ( HÁT TỪ ĐẢO XA ) - Một tác phẩm mang chủ đề biển đảo ...

 

         Một cuộc hội ngộ bất ngờ đến bất ngờ - Với chương trình giao lưu các loại hình văn hóa nghệ thuật ( Nhạc; họa; thơ; văn …) của đoàn Lâm Đồng cùng sự tham gia của một số anh chị em Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã để lại trong tôi ấn tượng đong đầy nơi khoảnh khắc …; Và đây nữa khi Nghe Nhạc sỹ; Nhà văn Nguyễn Thanh Hương trực tiếp biểu diễn báo cáo tác phẩm âm nhạc ( HÁT TỪ ĐẢO XA ) và trình bày một số bài thơ mà anh cũng cho ra đời trong dịp này, trong tôi lại cảm nhận một sự tái hiện của ý chí một thời “ … Cả nước lên đường xao xuyến bờ tre, từng hồi trống dục …” - Lên đường giải phóng dân tộc; Bảo vệ Tổ quốc …

 

         Và hôm nay đây :

 

 

“...Tổ quốc có đất liền, có cả Biển Đông

Có Hoàng Sa, Trường Sa…và mấy ngàn đảo nhỏ

Tổ quốc là bến bờ để chúng tôi neo đỗ.

Là bệ phóng cho những con tàu băng lên…

…Lính Hải quân ở biển không có khái niệm ngày đêm! ”

         

         Thưởng thức ca khúc HÁT TỪ ĐẢO XA và bài thơ CHÚNG TÔI VÀ NHỮNG CON TÀU Của Nguyễn Thanh Hương và do chính anh biểu diễn đã cho tôi ý tưởng để viết đôi dòng này - Tôi không có ý viết để đánh bóng cho tác giả hoặc tác phẩm; không có ý đăng đàn với bất cứ mục đích gì … Mà tôi viết để bày tỏ lòng mình với sự tôn vinh mến phục tinh thần yêu nước; ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của một con dân Việt; Của một người lính đã một thời cầm súng và gồng mình nơi Đại ngàn Trường Sơn góp phần mở lối những con đường thống nhất đất nước - Tinh thần ấy đến hôm nay vẫn nóng và nóng mãi trong suy nghĩ và cả trong những tác phẩm văn học nghệ thuật NÓNG VỚI CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO của anh . Chia tay đoàn Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng; Chia tay anh Thanh Hương tôi còn câu đùa: Tạm biệt Thanh Hương - Cái tên nghe (mềm yếu) nhưng tác phẩm âm nhạc và thơ của anh thì ngược lại - Nó còn cứng và rắn hơn cả thép đã tôi ...

 

         Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang TT Trường Sơn 2 tác phẩm thi ca của Tác giả Nguyễn Thanh Hương mà tôi đã đề cập trong bài viết này .

 

 

Phạm Sinh

 

 

 

CHÚNG TÔI

VÀ NHỮNG CON TÀU

 

 

 

…Và những con tàu lại cưỡi sóng ra khơi

 

Ngày biển lặng cũng như ngày biển động

 

Tàu vẫn đi trong dọc dài biển quê hương

       

 

Ở biển không có khái niệm ngày đêm

 

Bởi hai mươi tư trên hai mươi tư giờ -

 

Kẻ thù luôn rình rập

 

Kẻ lộ diện, kẻ thì giấu mặt

 

Nếu ta say sưa, dao chúng cắm vào lưng

 

 

Trận địa của chúng tôi là mặt biển mênh mông

 

Chẳng có chiến hào, chẳng có hầm trú ẩn,

 

Nhưng đã có đất Mẹ sau lưng che chở

 

Mẹ - Tổ Quốc ngàn đời vẫn thế

 

Dang rộng vòng tay, ôm tất cả con mình

 

 

Trong từ điển của chúng tôi không hai chữ lo – buồn

 

Chỉ có nhóm từ: Luôn luôn cảnh giác

 

Kẻ hôm qua là bạn, hôm nay thành giặc cướp 

     

Họ là người nhưng mang cái lưỡi của… bò

 

       

Chúng tôi gọi tàu là nhà, biển đảo là quê

 

Mỗi con tàu - một pháo đài di động

 

Là bão táp cuộn lên ngàn đợt sóng

 

Là mũi lao rèn tự 4000 năm, xuyên xuốt ngực kẻ thù

 

       

Ổ đây chúng tôi chỉ trông đợi những cánh thư

 

Thiếu ngọn rau xanh, thiếu tiếng cười con trẻ

 

Thiếu nhiều lắm nhưng nhắc nhau luôn nhớ:

 

- Trên vai ta còn có cái lớn lao hơn

 

 

Tổ quốc có đất liền, có cả Biển Đông

 

Có Hoàng Sa, Trường Sa…và mấy ngàn đảo nhỏ

 

Tổ quốc là bến bờ để chúng tôi neo đỗ.

 

Là bệ phóng cho những con tàu băng lên…

 

…Lính Hải quân ở biển không có khái niệm ngày đêm!

 

 

 

Nguyễn Thanh Hương

133 đường Nguyễn Đình Chiểu  thị trấn Đạ Tẻ Lâm đồng

DĐ. 0949 300759

 

 

 

Tác giả Nguyễn Thanh Hương  (ngồi phải) trình bày bài hát HÁT TỪ ĐẢO XA

trước khi biểu diễn báo cáo tác phẩm âm nhạc

 

tin tức liên quan