"Về thăm Thành cổ"-Thơ: Nguyễn Đại Duẫn, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:05 19/04/2019 Lượt xem: 653
VỀ THĂM THÀNH CỔ
Kỉ niệm, thăm Thành Cổ 30.4.2017
 
Về thăm Thành Cổ hôm nay
Cỏ non xanh thắm, cờ bay rợp trời
Máu đào đổ xuống bao người
Để cho vang mãi tiếng cười bình yên
Tháng, năm Thành Cổ sao quên
Thép gai , bốt giặc, vang rền đạn bom
Sông Thạch Hãn cuộn sóng cồn
Đau thương, uất hận, căm hờn trào lên
Hào hùng tám mốt ngày đêm
Rạng danh Thành Cổ xứng tên “thành đồng”
Sông xanh còn nhuốm máu hồng
Tuổi xuân trẻ mãi trong lòng đất thiêng !
Về thăm Thành Cổ sao quên?
Ba Lòng, Cam Lộ những miền chiến khu
Nhớ o du kích năm xưa
Mái chèo lướt sòng đò đưa quân về
Thành Cổ đẹp giữa miền quê
Tầng cao ngói mới… mải mê đất này
Về thăm Thành Cổ chiều nay
Mây trời, non nước đổi thay đã nhiều
Trên dòng Thạch Hãn thân yêu
Tàu thuyền tấp nập sóng chiều xôn xao
Tượng đài lồng lộng trời cao
Lung linh tỏa bóng đi vào cõi tâm
Thành Cổ đất lửa vang ngân
Khúc ca hùng tráng mùa xuân dâng trào

 
 Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan