Trường ca "Trường Sơn huyền thoại" - Thơ: Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNTTS. Tiếp theo Chương I

Ngày đăng: 10:05 19/04/2019 Lượt xem: 571

TRƯỜNG CA: TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI
Tác giả: Lê Trung Khiên
( Tiếp theo Chương I )

            ***
Đông nối Tây lật cánh sang
Mở đường thông tuyến dọc ngang nối liền
Đường 12 vượt vùng biên
Cha Lo cửa khẩu, Mường Phìn, xa Văn
Bản Đông, đường chín, Lằng Khằng
Địa danh mới những xe hàng đầu tiên
Đường cơ giới tới các miền
Vận tải lớn dọc đường biên hai đầu
Trường Sơn vẻ đẹp muôn màu
Việt Lào hữu nghị nhịp cầu thân thương
Bao năm chung một chiến trường
Bao năm chung một con đường vươn xa
Cửu Long hòa nước Hồng Hà
Trường Sơn nối nhịp đường ra chiến trường
Sử vàng truyền thống thêm chương
Đoàn 559 cấp tương đương sư đoàn(1)
Xuyên rừng, sông, suối, núi non
Tháng năm bám trụ kiên cường vượt qua
Khe Ve, khe Hó, làng Ho
Xe vào từng chuyến giao cho các miền
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
Nam Lào một dải nối liền hành lang
Mỹ ngụy càn quyét xăm hàng
Nhưng không ngăn được tuyến đường dài hơn
Vinh quang bộ đội Trường Sơn
Vận tải chiến lược “ đường mòn” Hồ Chí Minh
Gan vàng dạ sắt quên mình
Gian lao ác liệt hy sinh chẳng nề
Công binh, cao xạ, lái xe
Thanh niên xung phong say mê bám đường
Quanh năm dầu dãi gió sương
Nắng, mưa, bom đạn xem thường vượt qua
Trạm giao liên, “ khách” vào ra
Đêm nằm tăng võng xa nhà ngắm sao
Kho hàng đặt giữa rừng sâu
Hợp đồng binh chủng muôn màu có nhau
***
Miền Nam Mỹ ngụy thua đau
Leo thang miền Bắc mở đầu ném bom
Địa bàn khu Bốn, Trường Sơn
Mỹ đánh phá ác liệt hơn mỗi ngày
Nhưng kẽ địch nào có hay
Phòng không lưới lửa giăng dày khắp nơi
Cao xạ bảo vệ bầu trời
Nguyễn Viết Xuân, mãi sáng ngời tên anh
Đường 12 Tây Quảng Bình
Cha Lo cửa khẩu, bãi Binh, cổng Trời
Anh ngã xuống, gương sáng soi
Trường Sơn đọng mãi những lời hô vang (2)
Nhiệm vụ trên tuyến hành lang
Đặt thêm trọng trách ngày càng lớn hơn
Vinh quang thay đường Trường Sơn
Qua 5 năm đã sức vươn nối dài
Vận chuyển sức của, sức người
Bằng nhiều phương thức tới nơi chiến trường
Nối hậu phương với tiền phương
Đoàn 559 thêm chương diệu kỳ
Từ gùi thồ mở đường đi
Vận tải cơ giới đích về tương lai
Tuyến giao liên đã nối dài
Đường sông cùng góp sức người làm nên
Mường Noòng, sông Bạc chưa quên
Pe Hai, A Túc, Tà Xeng đón chào
Đoàn 245 vượt đèo cao
E 265 tăng cường vào tuyến sâu
Trung đoàn 98 khởi đầu(3)
Mở đường cơ giới thọc sâu Nam Lào
Kề vai sát cánh bên nhau
Vượt núi rừng đưa hàng vào miền Nam
Trường Sơn nắng đốt, mưa ngàn
Thiên nhiên khắc nghiệt muôn vàn khó khăn
Mỹ ngụy mở những trận càn(4)
Hòng cắt đứt tuyến hành lang kéo dài
Kẽ địch đã tính toán sai
Con đường vận tải nối dài thêm cung
Những chiến sỹ, chí kiên trung
Mở đường vận chuyển một lòng sắt son
Vượt lên nắng đốt, mưa ngàn
Gian lao chia xẻ, khó khăn chẳng lùi
Lính Trường Sơn đồng đội tôi
Viết vào trang sử sáng ngời tuổi xuân
***
Miền Nam Mỹ đưa thêm quân
Chiến trường ác liệt nhiều lần lớn hơn
Càng nuôi ý chí căm hờn
Giáng cho Mỹ ngụy những đòn thua đau
Những trận thắng Mỹ ban đầu
Hai miền sát cánh bên nhau kiên cường
Miền Bắc nghĩa vụ hậu phương
Giành tất cả cho chiến trường miền Nam
Tin vui chiến thắng ngập tràn
Chiến tranh cục bộ” “chú Sam” sa lầy
Đế quốc Mỹ dở con bài
Ngăn tuyến vận tải, đêm ngày đạn bom
Tuyến chiến lược đường Trường Sơn
Thành tâm điểm, ác liệt hơn nhiều lần
 ( Còn nữa)
 -----------------------------------------------------

(1). Tháng 10/1961đoàn 559 phát triển tương đương cấp sư đoàn
(2). “ Nhằm thẳng quân thù mà bắn”- lời hô của Nguyễn Viết Xuân
(3). Là những đơn vị ô tô, công binh được tăng cường vào mùa khô 63-64
(4). Tháng 5/1963 Mỹ ngụy mở cuộc hành quân “ Lam Sơn 12” đánh vào khu 5

 
 
Ảnh: Cổng trời trên đường 12 Tây Trường Sơn 

tin tức liên quan