Chùm thơ Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:45 20/04/2019 Lượt xem: 408
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

ĐÔI TAY VÀ TIẾNG HÁT
(Tặng chị Hồng Thương binh tại Trung tâm điều dưỡng
Thương binh nặng Thuận Thành Bắc Ninh)

 
Đôi tay "gửi"  lại sơn khê
"Chăm  cây " xanh tốt không về quê hương
Em về với những tình thương
Sống bên đồng đội chiến trường năm xưa
 
Chiến công em góp bao mùa
San đường mở lối như vừa đâu đây
Nắng mưa nhòa nhạt má hây
Đạn bom Mỹ cướp đôi tay tảo tần
 
Em còn giọng hát vang ngân
Trái tim đồng nhịp toàn dân yêu đời
Niềm tin son sắt rạng ngời
Gặp nhau vẫn nở nụ cười yêu thương
 
Xa rồi năm tháng chiến trường
Nay vui hạnh phúc quê hương mạnh giầu
Ngày vui em hát với nhau
Vẫn  như tiếng hát tuyến đầu ngày xưa...


TÌNH  ĐẦU  VẤN  VƯƠNG
(Tặng chiến sĩ Công binh và TNXP mở đường Trường Sơn)
 
XA   dần một thuở chiến trường
THÌ   xuân em đã gửi đường Trường Sơn
NHỚ  ngày đêm ngủ chập chờn
GẦN  như thức trắng từng cơn bom rền
LẠI  còn cơn sốt rét rên
THƯƠNG vầng trăng úa giữa miền đạn bom.
 
MỘT ngày rồi lại một hom
THỜI chinh chiến vẫn mỏi mòn chờ mong
EM  là chiến sĩ... xung phong
MỞ  đường tiền tuyến đi trong chiến hào
CON quê hương đỗi tự hào
ĐƯỜNG vào tiền tuyến lập bao công đầu
TRƯỜNG kỳ kháng chiến dài lâu
SƠN cao đèo dốc tình đầu vấn vương

XA THÌ NHỚ GẦN LẠI THƯƠNG
MỘT THỜI EM MỞ CON ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

 
LÍNH  PHÒNG  KHÔNG
(Tặng pháo binh và tên lửa )
 
ANH  vào Binh chủng Phòng không
LÀ  trên mũi pháo ngắm mông mênh trời
NGƯỜI cùng pháo đến nơi nơi
LÍNH canh phòng giữ bầu trời xưa nay
PHÁO cao xạ, tên lửa này
BINH cùng với sĩ ngày ngày chung " mâm"
 
CANH phòng biển đảo "sóng ngầm"
GIỮ  gìn trời đất xanh mầm cỏ cây
BẦU không khí sạch đêm ngày
TRỜI trong bể lặng , bay bay đỏ cờ
QUÊ hương giầu đẹp như mơ
MÌNH - Ta duyên thắm bến bờ tình xuân
YÊN bình non nước trăng ngân
VUI cùng nhân loại mùa xuân quê mình

ANH LÀ NGƯỜI LÍNH PHÁO BINH
CANH GIỮ BẦU TRỜI QUÊ MÌNH YÊN VUI


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan