Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân/ Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:02 29/04/2019 Lượt xem: 409
CHÙM THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

ĐÊM NHỚ ĐỒNG ĐỘI.
Thao thiết sang canh vọng tiếng gà.
Động tàu lá rụng giọt sương sa.
Nhớ người đồng đội còn trên núi.
Thương bạn tri âm vẫn biển xa.
Đau đáu đêm ngày bao kỷ niệm.
Vấn vương năm tháng suốt đời ta.
Non sông gấm vóc về xuân mới.
Hương nắng tươi hồng ấm mái nhà.
 
 

LEO DỐC CỔNG TRỜI
"Cổng trời"leo dốc mấy hôm. 
Lá phe phẩy quạt,mây ôm lưng người. 
Mồ hôi nhánh nhót môi cười.
 Bên nhau đồng đội hát lời hành quân.
 Đá mòn đầu gậy phong trần. 
Đèo cao dốc đứng bàn chân gập gềnh.
 Suối sâu sông chảy mông mênh. 
Ba lô súng đạn bồng bềnh băng qua. 
Mưa bom bão đạn rừng già. 
Giặc càn, khói lửa xông pha chiến trường.
 Cận kề sống chết trên đường. 
Sát bên đồng đội yêu thương ngợp tràn. 
Núi rừng vẫn nở hoa ban 
Tiếng chim"chót vót"núi ngàn vọng xa.
 

NHỚ   ĐỜI
 Trường Sơn xao xuyến bồi hồi
Mãi còn thương nhớ xa xôi tuổi hồng
Tóc sương nắng gió bềnh bồng
Về quê "chất lính" mặn nồng tình xưa
 
Heo may đổi gió bao mùa ?
Xưa thì đói khát nay thừa uống ăn
Qua thời năm tháng nhọc nhằn
Mà lòng vẫn xót bạn chăn chiếu "rừng"
 
Người ơi ! xuân đến tưng bừng .
Chim ca vượn  hót " xin đừng quên nhau"
Trường Sơn một thuở tuyến đầu
Đá vào huyền thoại... muôn sau... nhớ đời !


QUA   ĐÈO
Đường quanh queo dốc cheo neo
Lưng đèo đạn réo đỉnh đèo tím mua
Lay phay gió lất phất mưa
Võng đung đưa nghỉ một trưa đỉnh đèo
 
Suối chảy vèo tiếng thác reo
Qua ngầm nước sóng cuộn leo lên bờ
Ngụy trang lá mới xanh mơ
Đi vào chiến dịch ... phất cờ quân ta
 
Đỉnh đèo có tiếng người ca
Mấy cô lính trẻ hái hoa mua rừng.
Qua đèo chân bước ngập ngừng
Nhìn cây khắc chữ ... người từng qua đây...
 

NHỚ ANH
(Tặng chị T... vợ liệt sỹ.)
Hòa bình , xuân thắm rồi đây
Đã nghe gió hát cỏ cây xanh ngời.
Anh còn " đi mãi " anh ơi !
Để xuân em đã sang thời lạnh đông
 
Nắng mưa nhòa nhạt má hồng
Eo thon còng xọm tóc bông mây trời
Ngày đêm mong mỏi đầy cơi
Chính chuyên nên nỗi chơi vơi tháng ngày
 
Dòng sông nắng cạn mưa đầy
Nhớ thương anh suốt tháng ngày hàng năm
Bể dâu ... chín khúc ruột tằm
Nửa chăn nửa chiếu ướt đầm lệ rơi
 
Anh đi biền biệt xa vời
Để về thống nhất đất trời vào xuân
Bài ca non nước còn ngân
Non sông gấm vóc toàn dân mạnh giầu
 
Nhớ anh em khấn em cầu
Người đi siêu thoát , nỗi đau vợi dần
Vòng tay nhân ái toàn dân
Trên đường hạnh phúc bước chân hòa bình.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan