Thơ chào mừng kỷ niệm 60 năm Trường Sơn của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân – Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam ( Bài 19 đến 24)

Ngày đăng: 06:51 13/05/2019 Lượt xem: 554
         
THƠ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRƯỜNG SƠN.
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN (TIẾP THEO)
(BÀI 19 ĐẾN 24)

19- TRỞ VỀ
Về quê đồng đội gặp nhau
Tóc mây xưa nay mang mầu sương gió
Ôm chặt nhau cười vang hơ hớ
Như ngày nào kể chuyện đọc thơ
 
Trong chiến hào mà vẫn mộng mơ
Nào nhà văn nhà thơ kỹ sư bác sỹ
Đánh tan xâm lăng đuổi sạch quân Mỹ
Thống nhất nước nhà xuân thắm cờ hoa
 
Đỗi thương đồng đội mấy đứa ... đi xa...
Vầng trăng khuyết sân nhà vắng lạnh
Mắt mẹ mờ đâu còn đen lánh
Vòng khói nhang quặn soáy lòng người
 
Đã về ta xuân cả đất trời
Nay gặp nhau...chuyện mãi chưa vơi
Đầu tuy bạc tiếng cười vẫn trẻ
Gặp nhau đều phấn khởi vui vẻ
 
Chất lính còn nguyên là như thế
 

20- MONG ANH
(Tặng chị Q vợ LS)
Nắng chiều xẫm lại trời mưa
Tàu cau trước cửa gió vừa rụng rơi
Trông non xa thẳm cuối trời 
Đăm đăm phía ấy mặt chơi vơi sầu
 
Lời thề còn ở trong nhau
Chị thờ thẫn bước sang cầu ... không anh
Anh còn giữa núi rừng xanh
Đuổi xong quân giặc... mong anh chưa về
 
Mùa xuân đã thắm miền quê
Dân ca văng vẳng đã mê lòng người
Anh còn xuân mãi tuổi đời
Chị thì tóc đã nửa vời tuyết sương
 
Mong anh về với quê hương
Để gần gận bớt đoạn đường cách xa
Để mà thi thoảng chị ra 
Gọi anh buồn tủi dần dần nguôi ngoai
 
Thưca đêm mới biết đêm dài
Góa côi mới thấu dặm dài quạnh hiu
Vùi thương gói nhớ mây chiều
Vui về với những cánh diều trẻ thơ.


21- NHỚ NGƯỜI
Nhớ người dầm giãi gió mưa
Trường Sơn ngày ấy như vừa đâu đây
Máy bay biệt kích bủa vây
Mảnh bom đầu đạn xuyên dầy vết đau 
 
Nhớ người nằm lại rừng sâu
Am u tắt nắng mưa ngâu dầm dề
Người đi còn giữ lời thề
Từ ngày thống nhất chưa về quê hương
 
Nhớ người lòng lại vấn vương
Tôi tìm tôi... cuối đoạn đường ... thường dân
Tháng ngày đồng đội vơi dần
Còn tình nghĩa vẫn sáng ngần trong tim.
 

22- SOI MÌNH
Đi giữa quê hương nắng vàng gió lộng
Lòng lan man thoang thoáng nỗi buồn
Nhớ Trường Sơn bạn ơi nằm lại
Bao năm ròng vẫn dầu giãi ...xa xôi
 
Núi rừng xưa đã mầm nhú xanh chồi
Nơi quê nhà cây kết trái đơm hoa
Tình đồng đội vẫn thắm nồng son sắt
Nghĩa ân sâu ghi tạc nước non nhà
 
Qua một thời cứng chân mềm đá
Trong lửa bom luyện rõ vàng thau
Bạn nơi đâu ? Để thương nhớ cho nhau  !
Bạn mãi xanh đầu, tôi râu đã bạc
 
Vẫn soi mình dưới cờ Đảng Bác
Thấy thanh tao chất lính nguyên còn.
  

23- SÓNG CỒN
Chớp xa lại nhớ mưa nguồn
Trường Sơn năm tháng mưa tuôn lũ trào
Đạn bom Mỹ dội ạt ào
Vẫn cao tiếng hát chiến hào trăng soi
 
Mắt em chụp giữ hồn tôi
Hẹn nhau gặp lại ở nơi quê nhà
Đến nay em vẫn ... đi xa
Mãi mùa xuân tuổi , mẹ già đợi mong
 
Nay quê nắng lụa trời hồng
Đơm hoa kết trái thắm nồng xuân quê
Nhớ em thăm mẹ tôi về
Thuyền đi bến vắng triền đê sóng cồn.
 

24-TRĂNG NHỚ
Trường Sơn hối hả hành quân
Rì rào con suối vọng ngân lưng đèo
Anh cười kể chuyện người yêu
Hẹn ngày về cưới một chiều bình yên...
 
Quần nhau với giặc liên miên
Đã bao đồng đội về miền đất nâu
Anh còn... mưa nắng nhuộm đầu
Cõng trăng qua suối , qua cầu nước reo
 
Chiều nghiêng cánh võng đỉnh đèo
Lá bay như một cánh diều tung lên
Rung trời chuyển đất trong đêm
Anh đi xa mãi ... trong rèn tiếng bom
 
Chiến hào trăng nhớ trăng nhòm
Bóng anh như đứng trên vòm núi xanh...

 
tin tức liên quan