Thơ chào mừng kỷ niệm 60 năm Trường Sơn của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân – Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam ( Bài 46 đến 60)

Ngày đăng: 02:38 18/05/2019 Lượt xem: 459
         
THƠ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRƯỜNG SƠN.
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN (TIẾP THEO)
(BÀI 46 ĐẾN 60)

 
46- NẮNG  THU
Nắng thu tươi ửng má hồng
San đường thông tuyến trong lòng mộng mơ
Trường sơn muôn hẹn ngàn chờ
Bài ca cánh võng bên bờ suối reo
 
Nắng thu vàng cánh rừng chiều
Cùng ăn em nấu canh riêu rau rừng
Súng trường em khoác sau lưng
Chỉ đường dẫn lối xe dừng xe đi
 
Nắng mưa bom đạn quản gì  ?
Trôi đi ngày tháng xuân thì qua tay
Biết là muối mặn gừng cay
Cong queo không ít thẳng ngay chẳng nhiều
 
Đã yêu xe võng nhuộm điều
Trường Sơn em hát tím chiều nắng thu...
 

47- TIẾNG VỌNG
Trường Sơn mỗi bước ta đi 
Còn nghe tiếng vọng thầm thì núi sông
Chiến công tô thắm cờ hồng
Bài ca toàn thắng nhịp đồng ca vang
 
Địa danh chiến tích huy hoàng
Sáng ngời trang sử bản làng muôn sau
Tiếng cười dịu bớt nỗi đau
Đất trời rực rỡ thắm mầu mùa xuân
 
Ngọt ngào hương sắc ngày tân
Còn mang hơi ấm đoàn quân thuở nào
Trường Sơn biết mấy tự hào
Đánh tan quân giặc đã vào thơ ca...
 

48- THẮM TƯƠI
Trường Sơn chiến tích vẻ vang
Giữ gìn bảo vệ phố làng bình yên
Mùa xuân xanh thắm mọi miền
Đồng ca ta hát  bài thiên sử vàng
Người đi để lại tiếng vang
Tượng đài ơn nhớ bên hàng cây xanh
Máu xương thấm đất các anh
Non tơ lộc biếc cây cành thắm tươi.
 

49- ĐÊM  TRĂNG
Đêm trăng mắc võng lưng đèo
Sương mong manh lạnh , gió reo lá cành
Con nai ngơ ngác rừng xanh
Trường Sơn thao thức , có anh mơ màng
 
Vẳng nghe xe vượt đèo sang
Tiếng rền rĩ chiếc tàu càng lượn quanh
Xa xa tiếng súng đì đoành
Trong veo suối hát ngọt lành êm ru
 
Mấy chàng lính trẻ vô tư
Ngắm trăng kể chuyện cứ như ở nhà
Thoảng trong gió núi hương hoa
Bay trong vũ trụ bao la đất trời
 
Đêm trăng còn sáng trong tôi
Lửa tình ánh mắt nụ cười hồn nhiên
 

50- CHIỀU MƯA QUÊ NHÀ
Chào nhau tay nắm chặt tay
Đứng ngây như phỗng sa lầy mắt em
Vẫn còn má núm đồng tiền
Lòng càng ngây ngất đắm miền yêu thương
 
Dầm mưa dãi nắng muôn phương
Trường Sơn khói lửa chiến trường năm xưa
Đạn bom Mỹ dội như mưa
Đã bao đồng đội đi... chưa về nhà.
 
Hòa bình thống nhất xuân hoa
Quê hương xây dựng hơn là năm xưa
Ta về chiều ngả nắng trưa
Bồi hồi xao xuyến giữa mùa lộc xanh
 
Gặp em ngày ở rừng xanh
Nay cười cười nói ngọt lành như xưa
Bâng khuâng đồng đội dần thưa 
Để cho đau đáu chiều mưa quê nhà.
 

51- BẢN HÙNG CA
Tháng năm gấp ngắn đường đời
Chắt chiu thêu đất dệt trời mầu xuân
Trường Sơn xưa suối trong ngần
Nay sông Quan Họ vang ngân sớm chiều
 
Thuở trên đỉnh núi trăng treo
Truy lùng đánh địch đỉnh đèo nắng hoa
Đạn bom mưa gió vượt qua
Bài ca chiến thắng chan hòa tình xuân
 
Về quê rũ sạch bụi trần
Hồn còn theo những dấu chân chiến hào
Ngày đêm tấc dạ nao nao
Nhớ thương đồng đội ... đi vào ... cõi xa
 
Trường Sơn là bản hùng ca 
Là tình son sắt nở hoa hòa bình
Là miền rực rỡ bình minh
Non xanh nước biếc thắm tình nhân gian.
 

52-  BƯỚC HÀNH QUÂN
Trên đường tiền tuyến gió mưa
Mà lòng phơi phới mơ mùa xuân xanh
Bước chân theo gió quê lành
Ảnh em ảnh mẹ cùng  hành quân ca
 
Đỉnh đèo tiếng suối vọng xa
Dất trăng lên núi , hái hoa " Cổng trời"
Dù bom đạn lửa tơi bời
Vẫn hương nắng ấm đất trời bình minh
 
Trường Sơn đồng đội ân tình
Hy sinh vì nước hết mình vì nhau
Kiếp người dù có thương đau
Nguây nguôi lộc biếc xanh mầu mùa xuân
 
Điệp trùng đường tuyến hành quân
Hoa ban đang nở mùa xuân núi rừng...
 

53- HAI CON
Thắp hương trước ảnh anh rồi
Tay quờ trên kính bồi hồi nhớ thương
Anh cười nhòa nhạt phong sương
Chị nhìn âu yếm yêu thương tận lòng
 
Hai con lăn lóc trong phòng
Giỗ cha chúng chẳng hiểu lòng mẹ đau
Ngô nghê chúng nói được đâu ?
Đi Ô Xin bố... nối cầu sang con
 
Nói gì đôi mắt đen tròn ?
Muốn đi muốn đứng, muốn con học hành
Nhưng không biewts nói ... thôi đành...
Tiếng cười cúng chẳng hình thành trên môi
 
Tương lai giặc cướp mất rồi
Cha còn chẳng biết là người ở đâu ?
Mỏng manh thân liễu đêm  thâu
Nhọc nhằn bươn chải trước sau  với đời.
 

54- CHIỀU QUÊ HƯƠNG
Chiều quê hương nắng mênh mông
Cánh diều bay bổng trên đồng lúa xanh
Mẹ xưa vai gánh chòng chành
Ngô khoai tần tảo cơm dành cho con
 
Chiều quê hương  tiếng máy dồn
Công ty nhà máy hút hồn mắt ta
Đạn bom xưa đã nhạt nhòa
Còn trong ký ức dần xa xa dần
 
Riêng còn vết đạn xương gân
Vẫn còn tiếng pháo mùa xuân hòa bình
Lá cờ Tổ Quốc lung linh
Dân ca trầm bổng sân đình hội xuân
 
Chiều quê hương  gió vọng ngân
Lời ca sáo trúc xa gần âm vang
Nghỉ hưu chân bước đường làng
Bâng khuâng cánh võng ngỡ ngàng chiều quê.
 

55-  RÁNG ĐỎ CUỐI CHIỀU
Chân mây ráng đỏ cuối chiều
vi vu sáo trúc cánh diều liệng bay
Bâng khuâng ngọn gió đồng lầy 
Thương em năm tháng đường cày đảm đang
 
Trường sơn đánh giặc xa làng
Ảnh em ảnh mẹ anh mang theo cùng
Chiến công đồng đội vui chung
Vượt qua ghềnh thác trập trùng đèo mây
 
Đan bom giặc dội đêm ngày
Lại cơn sốt rét ra tay hoành hành
" Rừng cây "xào xạc tan tành
Ảnh em ảnh mẹ khói thành sạm đen
 
Đêm đêm pháo sáng "soi đèn" 
Vết thương rỉ máu , lấm lem tơi bời
Trường Sơn hùng vĩ giữa trời
Tuyến đường tên Bác sáng ngời chiến công...
 

56-  XUÂN NGỜI
Trông theo dòng chảy biển đời
Biết bao con sóng trùng khơi vỗ bờ
Mẹ ru từ thuở ầu ơ 
ngọt ngào trong gió mãi ... giờ còn reo
 
Cổng trời qua núi vượt đèo
Mưa bom bão đạn trăng theo cung đường
Trường Sơn chín nhớ mười thương
Mỏng manh áo vải quê hương mẹ mình
 
Ngày nay trống hội thậm thình
Lời ca trầm bổng nghĩa tình muôn phương
Mẹ ơi  về ngắm xóm  phường
Quê hương hoa gấm nắng hương xuân ngời.
 

57- LỜI RU CỦA MẸ
À ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ cày cấy ... giặc tan bố về... "
Bé thơ con chỉ biết nghe
Giặc tan... nay bố chưa về quê hương
 
Mãi còn nằm lại chiến trường
Thư xưa bố viết ... " kiên cường  Việt Nam..."
Bố xưa đã nhuộm sắc chàm
Con nghe lời mẹ ..." luôn làm thiện nhân."
 
Chòng chành mẹ gánh xa gần
Đi cùng bóng chiếc đôi chân gót mòn
Mồ hôi mẹ nhuộm đời con
Lời ru của mẹ mãi còn tạc ghi
 
Mẹ... con... thương bố mãi đi
Nén hương  cháy đỏ ... mẹ ... quì lặng yên.
 

58- THƠ THẨN CHIỀU TÀ
Giá đừng ngày ấy gặp em
Thì đâu đến nỗi đêm đêm nhớ buồn
Chiều chiều đếm giọt hoàng hôn
Không vơi được chút mắt còn cay cay
 
Tiếng chim thảng thốt gọi bầy
Trường Sơn bom cháy cỏ cây chiến hào
Đạn bay chém gió núi cao
tiếng cười em hát ngọt ngào trong tôi
 
Áo em ướt đẫm mồ hôi
Vá đường xẻ núi san đồi sớm khuya
Đôi bờ sông nước cách chia
Tôi đi ... em ở lại rìa rừng xanh
 
Trường Sơn sống chết mong manh
Nước reo con suối ngọt lành ngân nga
Về quê nhớ bóng em xa
Thẫn thờ thơ thẩn chiều tà quê hương.
 

59- MÃI CÒN TRONG NHAU
Canh khuya nghe tiếng tơ lòng
Nói cười đồng đội ở trong tim mình
Trường Sơn vẫn sắt son tình
Ta về ngả mũ trông đình đếm sao
 
Ngày nào tay súng chiến hào
Bên người đồng đội ấm vào con tim
Trường Sơn lạc giọng tiếng chim
Bom vây đạn chặn ... nổi chìm núi sông
 
Qua đèo mây gió bềnh bồng
Đã về xuân thắm tươi hồng
Trăm sông về biển mặn nồng nước non
Trường Sơn tôi luyện sắt son
Nghĩa tình đồng đội ... mãi còn trong nhau
 

60- TRANG TRẠI
Tay còn trút áo phong sương
Tay kia giữ đất chiến trường năm xưa
Nay về trang trại mùa mùa
Xôn xao tôm cá quẫy đùa quanh ao
 
Một thời bom đạn ạt ào
Rau măng cơm vắt cồn cào nắng mưa
Trường Sơn cánh võng trăng đưa
Chiến hào chim hót bao mùa  chiến công
 
Nhớ thương trên núi dưới sông
Tuổi xanh xương máu nhuộm hồng cờ sao
Xẻ chia cay đắng ngọt ngào
Nghĩa tình đồng đội dạt dào trong tim
 
Khác nào sải rộng cánh chim
Chỉ thêu ngũ sắc luồn kim đệt đời
Vườn trên ao dưới cá bơi
Lầu cao chim hót đất trời tươi xanh .

tin tức liên quan