"Trường Sơn nỗi nhớ" - Thơ: Quốc Lập, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:17 28/05/2019 Lượt xem: 615
TRƯỜNG SƠN NỖI NHỚ

Trường Sơn thuở ấy còn ai
Bao nhiêu cô gái mảnh mai đâu rồi
Trèo đèo lội suối hát cười
Tiếng em vọng mãi một trời đạn bom.
Ngày đêm nối tuyến đường mòn
Cho xe thẳng tiến đưa đoàn quân sang
Lời thề đanh thép sẵn sàng
Mưa bom, bão đạn lại càng hăng say.
Đường ta vươn tới từng ngày
Tiếng mìn tiếng máy cuộn mây đi cùng
Đêm nghe thác chảy lạnh lùng
Vọng lên những tiếng côn trùng xót xa.
Bao nhiêu gian khổ đã qua
Người còn trở lại...bạn ta không về!
Nhớ từng hơi thở não nề
Trường Sơn thuở ấy nằm kề đạn bom.
Chiến công ghi lại mốc son
Bắc nam thống nhất đường mòn này đây
Sục sôi rộn rã đêm ngày
Đưa quân! Tiếp vận Đông Tây tiến cùng.

 
25/5/2019
Quốc Lập
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan