"Ngày mùa" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:30 29/05/2019 Lượt xem: 407
NGÀY MÙA
Lúa chiêm chín rộ hoa ngâu
Nhà nhà,xóm xóm gặt mau lúa về
Rơm thơm ngào ngạt đồng quê
Thóc vàng như kén trưa hè chói chang
Ai kia đội nắng giữa đàng
Nắng trưa em chịu- hạt vàng  nhanh khô
Một hai nắng- thóc vào bồ
Cày bừa ruộng ngấu đợi chờ vụ sau
Đêm hè thơm ngát hương cau
Xen mùi lúa mới,quyện sâu xóm làng
Thôn quê tấp nập mùa vàng
Mặc cho nắng nóng có chàng có em.
Quê tôi là đất đồng chiêm
Làng nghề truyền thống,lại thêm mùa vàng./.

 
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan