Chùm thơ Nguyễn Quốc Lập – Phó chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh, viết kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

Ngày đăng: 05:44 01/06/2019 Lượt xem: 746
Chùm thơ Nguyễn Quốc Lập – Phó chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh  Bắc Ninh, viết kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

 
DÒNG MÁU TRƯỜNG SƠN
(Thân tặng nữ chiến sĩ Trường Sơn)
 
THƯƠNG em lem luốc đáng yêu
NGƯỜI đi đặt ống sớm chiều đường dây
THIẾU xăng xe chạy sao đây
NỮ nhi trung dũng nơi đây kiên cường!
GẦY người sốt rét thật thương
GÒ lưng vác ống mây vương đỉnh đầu.
 
MANG theo cơm vắt phía sau
KHOAN lưng chừng núi chia nhau ăn cùng.
ĐÁNH mìn khói bốc chập chùng
ĐÁ bay như pháo săn lùng cầm canh
BOM rơi đạn nổ ùng oành
MÒ qua sông lớn thác ghềnh dẫn xăng
HỐ bom chằng chịt tối tăm
SÂU bao nhiêu thước chẳng cần đắn đo.
 
THƯƠNG NGƯỜI THIẾU NỮ GẦY GÒ
MANG KHOAN ĐÁNH ĐÁ BOM MÒ HỐ SÂU.

 
                        Quốc Lập 23/3/1019
 

 
 
VẦNG TRĂNG CỦA LÍNH
(Nhân kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh
ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn)


Hành quân lội suối trèo đèo
Rừng sâu trăng vẫn dọi theo bóng hình
Núi cao sao sáng lung linh
Đến khi xuống suối đắm mình cùng trăng.
 
Mơ hồ đùa với chị Hằng
Bên dòng sông vắng hỏi rằng nàng đâu
Trường Sơn nối những nhịp cầu
Hai người đồng đội gặp nhau thương hoài.
 
Một thời khói lửa đâu phai
Nhớ về kỷ niệm dưới đài đạn bom
Tình yêu trai gái đường mòn
Đi vào lịch sử mốc son không mờ.
 
Người già nhớ lại tuổi thơ
Cái thời chiến trận bao giờ nhạt phai
Vầng trăng chia sẻ làm hai
Tây Trường Sơn vẫn nhớ hoài bên Đông.

 
                     Quốc Lập 14/4/1019
 
 
 
KỶ VẬT NGƯỜI LÍNH
(Kính tặng những người lính
Công binh Trường Sơn)

 
Ngắm nhìn kỷ vật chiến tranh
Làm tôi nhớ lại rừng xanh ngày nào!
Một Bi đông, một con dao
Đeo gùi mang cả chiến hào hành quân.
 
Trèo đèo tối mới dừng chân
Đào hầm, tăng, võng che thân đêm dài
Bất thần tiếng nổ đinh tai
Máy bay oanh tạc sớm mai phá cầu.
 
Hố bom chằng chịt rất sâu
Nước sông chảy xiết nhìn đâu rõ đường
Lính công binh vẫn kiên cường
Thi đua nối tuyến coi thường hiểm nguy.
 
Đưa quân thẳng tới biên thùy
Trường Sơn hùng vĩ xe đi dầm dầm
Gái trai thể hiện quyết tâm
Không hề lao lúng trước tầm đạn bom.

 
                     Quốc Lập 08/4/1019
 
 
 
KỶ NIỆM TRƯỜNG SƠN
(Kính tặng đồng đội lái xe Trường Sơn)
 
Lục tìm cảnh đẹp Trường Sơn
Tuy rằng gian khó tình thương rạt rào!
Nhường nhau củ sắn nghẹn ngào
Thắm tình đồng đội trăng sao soi đường.
 
Xe qua khói bụi vấn vương
Người em lấm láp soi gương buồn rầu
Muốn đi bom phá mất cầu
Đêm nay ngủ lại giường đâu anh nằm.
 
Mơ màng dưới ánh trăng rằm
Vô tình nhìn thấy nàng nằm cạnh tôi
Giật mình môi lại cạnh môi
Bao năm rồi vẫn bồi hồi nhớ nhung.
 
Đêm về xe chạy chập chùng
Cầu kia nối nhịp mình cùng vào ra
Quay về nơi ngủ tối qua
Nhà đâu chẳng thấy cửa nhà hố sâu.
 
Đạn bom trút xuống lát nhàu
Góc nhà giường chiếu còn đâu chỗ ngồi
Để anh thương nhớ bồi hồi
Ngày mai ra trận chơi vơi nỗi lòng.

 
                    Quốc Lập 13/4/1019

 
 
 
VỌNG LÍNH TRƯỜNG SƠN
(Thân tặng đồng đội Trường Sơn)
 
Tự hào lính của Trường Sơn
Bao năm chinh chiến mở đường đông tây
Đời thường nghĩa nặng sâu dày
Tuổi cao nhưng vẫn tràn đầy niềm tin.
 
Đau buồn giữ lại trong tim!
Hướng về nguồn cội đâu tìm thiệt hơn
Động viên bạn lúc giận hờn
Sẻ chia bao nỗi cô đơn bạn mình.
 
Sống trong cái nghĩa cái tình
Giúp nhau chẳng phải phân minh làm gì
Buồn vui với cảnh đương thì
Thương thay một bóng hành vi sớm chiều.
 
Sức người như thể con diều
Bình yên gặp gió mỗi chiều hoàng hôn
Trường Sơn rạng rỡ Nước non
Nghĩa tình đồng đội vẫn còn như xưa.

 
                          Quốc Lập 18/4/1019




tin tức liên quan