Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:27 18/06/2019 Lượt xem: 381
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
 
Có cung đường không một tiếng chim kêu
Tiếng bom rền lửa khói bay mờ mịt
Lồng suối chảy cũng đổi thay giờ phút
Chỉ tim  đường vẫn hướng tới tiền phương
 
Có những ngày không thấy có đêm
Hối hả đoàn quân tiến quân vội vội
Pháo sáng cầm canh khoảng rừng không thấy tối
Bài ca " thông đường " ngân vang đồng đội
 
Những bàn chân bước đi không tuổi
Đường hành quân qua sông qua suối
Có vai lưng như vạn vai lưng
Cõng gia tài ... giang sơn người lính
 
Khi lên đèo ta leo đến đỉnh
Sẽ thấy mình qua được vực sâu
Đường Trường Sơn cầu nối nhịp cầu
Đến hạnh phúc về tương lai... cuộc sống.
TRONG TA NỖI NHỚ
  
Trong ta nỗi nhớ rưng rưng
Một thời đánh giặc núi rừng mà say 
Trường Sơn hối hả đêm ngày
Hành quân , tiếp vận đông - tây tiến vào...
 
Gặp nhau ánh mắt cười trao
Bài ca " thống nhất" chiến hào âm vang
Bên nhau đồng đội sẵn sàng
Cờ hồng nhuộm máu sao vàng tung bay
 
Người còn người mất hôm nay
Chiến công vang dội tháng ngày sử xanh
Đem về xuân thắm ngọt lành
Cho ngày thống nhất tươi xanh nước nhà
 
Mãi còn nỗi nhớ trong ta
Bao nhiêu cô gái nết na dịu hiền
Bao nhiêu trai tráng thanh niên
Hiến thân tuổi trẻ cho miền quê hương
 
Bóng em cô gái chiến trường
San rừng sẻ núi làm đường tiến quân
Bài ca tăng võng còn ngân 
Tiếng cười còn vọng mãi chân đỉnh đèo
 
Chông chêng đỉnh nui xe leo
Tiếng mìn phá đá tím chiều khói bom
Trong ta nỗi nhớ không mòn
Chiến hào đánh giặc mãi còn Trường Sơn...
BINH TRẠM TÔI
 
Binh trạm tôi (binh trạm 37  )có ngầm Sê Sụ
Ngầm Tê Tám (T8) xe rú đi qua
Đèo hai trăm (200)  máy bay bắn phá
Mỹ thả bom bi , bom phá đêm ngày
 
Đồng đội tôi súng chắc trong tay
Xẻng cuốc vẫn đêm ngày san lấp
Những hố bom chồng lên nhau dồn dập
Nghe tiếng cười vẫn tươi dói ngàn xanh
 
Tin chiến thắng truyền cho nhau rất nhanh
Thư nhà đến cũng chung vui cùng đọc
Chia tay nhau lệ nhòa nuốt tiếng khóc
Kỷ niệm đời gói bọc ở trong tim
 
Đồng đội tôi như những cánh chim
Bay khắp nẻo đường Trường Sơn tiền tuyến
Tình đồng đội sắt son lưu luyến
Suốt cuộc đời thời chinh chiến bên nhau
 
Qua Trường Sơn rành rõ vàng thau
Người chiến sỹ vẫn mang màu cách mạng
Dù đêm tối rồi bình minh sẽ sáng
Non nước yên bình phơi phới ngợp cờ -hoa
 
Binh trạm tôi tiếng hát vẫn ngân nga
Cùng lá rừng suối reo chim hót
Tình đồng đội nồng nàn dịu ngọt
Mà cháy bỏng niềm tin ... chiến thắng... hòa bình.
 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan