Trường ca "Trường Sơn huyền thoại" (Chương V) - Thơ: Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNTTS

Ngày đăng: 08:02 20/06/2019 Lượt xem: 404
Trường ca "Trường Sơn huyền thoại" (Chương V) - Thơ: Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNTTS


TRƯỜNG CA: TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI

Chương IV :  (NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG)
 
Chưa lâu sau ngày hòa bình
Biên giới đất nước chiến tranh hai đầu (1)
Lại mang thêm vết thương đau
Bao mẹ, bao chị trắng đầu khăn tang
 
Đạn, bom giết hại dân thường
Lửa thiêu tang tóc xóm làng, quê hương
Biên giới trở thành chiến trường
Tình hữu nghị “ ghi một chương sử buồn”
 
Những người lính đường Trường Sơn
Cùng đồng đội giữ nước non thanh bình
Giúp Căm Pu chia hồi sinh(2)
Biên cương hai phía mối tình dựng xây
 
Hậu quả chiến tranh dài ngày
Kẽ thù cấm vận, bao vây, đối đầu
Thập niên khủng hoảng chìm sâu (3)
Trong, ngoài thử thách” đổi màu”, “ đa nguyên” (4)
 
Đảng ta chèo lái con thuyền
Vượt qua bão tố cập yên bến bờ
Hội nhập, thách thức, thời cơ
Sự nghiệp đổi mới ngọn cờ vinh quang
 
Ba thập niên, một chặng đường(5)
Diệu kỳ đất nước, bốn phương hướng về
Đảng chỉ lối, vạch đường đi
Dân giầu, nước mạnh đích về tương lai
                    *
                                                          *     *   
Trường Sơn, binh đoàn 12 (6)
Đảng trao nhiệm vụ dựng xây nước nhà
Những công trình mới vươn xa
Các anh viết tiếp bài ca một thời
 
Lính Trường Sơn, đồng đội tôi
Làm kinh tế khắp mọi nơi quên mình
Vẫn nôi sao sáng lung linh
Vẫn màu áo lính trường chinh thuở nào
 
Mặt trận mới quân đội giao
Nối tiếp truyền thống tự hào Trường Sơn
Góp vào xây dựng nước non
Hơn bốn thập kỷ sức vươn trưởng thành
 
Khắp miền in dấu chân anh
Không quên dấu ấn dáng hình Trường Sơn
Xóa đi dâú tích đạn bom
Núi rừng xanh lại, nối con đường dài
 
Dựng xây những cụm tượng đài
Ghi danh chiến tích một thời chiến tranh
Đại lộ mới- Hồ Chí Minh
Điểm tựa đất nước vươn mình đi lên
                          *
                       *     *
Trải bao năm thháng không quên
Những người lính từ khắp miền quê hương
Chiến tranh chung một tuyến đường
Ngày nay chung Hội Trường Sơn nghĩa tình
 
Hội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh
Nơi tập hợp cựu chiến binh một thời
Những người lính đồng đội tôi
Nêu cao phẩm giá, sáng ngời Trường Sơn
 
Vinh quang thay những người con
Tấm lòng cao đẹp sắt son đi cùng
Phát huy truyền thống anh hùng
Hội Trường Sơn- mái nhà chung nghĩa tình
 
Đi qua năm tháng chiến tranh
Về hậu phương vẫn sáng danh tự hào
Khó khăn cùng giúp đỡ nhau
Nghĩa tình đồng đội trước sau vẹn toàn
 
Tháng năm cuộc sống lo toan
Xẻ chia đùm bọc sắt son tấm lòng
Những tấm gương vẫn sáng trong
Đời thường cuộc sống đi cùng các anh
 
Sáu mươi năm, một hành trình
Trường Sơn huyền thoại lung linh sáng ngời
Thời gian năm tháng cứ trôi
Đường Trường Sơn vẫn muôn đời lưu danh


Tháng 5/2019 
------------------------------------------------------------------
(1).  Chiến tranhh biên giới Tây Nam 11/1979, biên giới phía Bắc 2/1979
(2). Lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt
(3). Hơn mười năm khủng hoảng từ 1975
(4). Chế độ XHCN Đông Âu và Liên Xô sụp đổ những năm đầu 90 thế kỷ XX
(5). Sự nghiệp đổi mới từ 1986
(6).Binh đoàn 12( tiền thân là Đoàn 559) thành lập tháng 10/1997 theo QĐ của Thủ tướng Chính phủ
 
tin tức liên quan