CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NHỮNG NGÀY TRI ÂN CỦA TÁC GIẢ HÀ ĐỖ TÚ

Ngày đăng: 07:17 04/07/2019 Lượt xem: 521
CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NHỮNG NGÀY TRI ÂN
CỦA TÁC GIẢ HÀ ĐỖ TÚ

 
CẢM XÚC VỀ NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
 
Tổ quốc chọn nơi nắng gió này
Đất trời Quảng Trị bóng ngàn cây
Hơn mười ngàn mộ quay quần tụ
Vạn mấy vì sao lấp lánh dầy
Mỗi bạn một quê trong cả nước
Không cùng đơn vị vậy mà nay
Hợp thành Binh chủng nghiêm trang lắm
Như lính Trường Sơn của những ngày.
 
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
(một kỷ niệm chuyến công tác đặc biệt đêm 29/10/1970 đóng hòm khâm niệm 6 Liệt sĩ C444 N44 BT16)
 
Hàng trăm chiến sĩ suốt đêm thâu
Đào bới kiếm tìm chẳng thấy đâu
Mãi tới chiều nay thì phát hiện
Sáu người đồng đội dưới thung sâu
Khẩn đưa võng cáng về đơn vị
Bùn đất lấm lem chẳng rửa đâu
Tất cả mệt lăn ra thiếp ngủ
Cơm canh để mặc nguội từ lâu.
***
Mưa rừng cứ đổ tuôn sà sã
Nhận điện tôi sang tổ bốn người
Chọn gỗ đóng hòm cho liệt sĩ
Giường đem rỡ… ghép suốt đêm trời
Sáng ra đủ sáu… khâm đồng đội
Lũ vẫn ào ào xối khắp nơi
Đường tắc cho nên đành lựa chọn
Lối vào đơn vị bạn nằm thôi.
 

CÂY SỐ 27 ĐƯỜNG 10 TRƯỜNG SƠN
(viết về liệt sĩ Nguyễn Thị Mượt TNXP C441 N44 BT16 hy sinh ngày 16/8/1970)
 
Đây rồi cây số hai mươi bẩy
Nguyễn Thị Mượt em mất tại đây
Hôm ấy đầu ngầm Long Đại tắc
Lệnh trên cứu gấp đoạn đường này
Chiếc xe Gát chở mười đồng đội
Vừa đến chỗ này bị lật ngay
Lao xuống gặp may cây chắn lại
Em văng xuống vực nát thân gầy.
***
Nhận tin bốn một (C441) bao người tới
Hợp sức cứu người thoát nạn này
Tời buộc xe tự leo khỏi vực
Lái xe, đồng đội cáng đi ngay
Trường Sơn ngay lúc ngưng bom đạn
Cũng có hy sinh thảm thiết thay
Để cứu con đường lành trở lại
Biết bao xương máu đổ nơi này.
 
ĐẾN ĐÂY LẠI NHỚ NGÀY THOÁT NẠN
(k32 cách khu di tích Tang Ký đường 10 Trường Sơn gần 1 km. tại đây trưa ngày 12/4/1970 có 28 TNXP C442 BT16 Thái Bình bị ngạt xăng, cũng may cứu được 27 người)
 
Cây số 32 chỗ bạn nằm
Ngày xưa khâm niệm chẳng hương đăng
Ni lon một túi cho hòm gỗ
Lúc lắc thùng ben đến nghĩa trang
 
Ngày ấy thi đua chiến dịch Đoàn
Cuối mùa khô vãn nóng như rang
Gùi thồ phấn đấu bằng hai nhé
Mặt trận đang cần đủ thứ hàng
 
28 đội viên đủ nữ nam
Hơn mười giờ vẫn chuyến gùi hàng
Bất ngờ dầu vỡ tràn khe hẹp
Từng nấy con người bị ngạt xăng
 
Đồng đội cuối đoàn may phát hiện
Cắt rừng về báo với toàn quân
Bỏ cơm khăn ướt băng ra cứu
Đứng chật bên ngoài chịu bó chân
 
Đơ vị cả trăm vào cứu hộ
Chẳng ai trụ được mấy mươi giây
Cũng may có xế Trường Sơn giúp
27 con người được chuyển ngay
 
Đồng đội thay nhau cùng thổi ngạt
Xoa cồn Long Não khắp chân tay
Cũng nhờ trợ giúp từ đồng đội
27 sinh linh thoát nạn này.
 

NÉN TÂM NHANG THẮP CHO ĐỒNG ĐỘI
 
K ba mươi chín đường mười đây (đường 10 Trường Sơn)
Nhớ lại xa xưa tại chỗ này
Đào bới ngày đêm mà chẳng thấy
Sáu người đồng đội đất vùi thây
Hương hồn các bạn linh thiêng hãy
Phù hộ đoàn thăm chiến địa này
Thắp nến hương thơm bù độ ấy
Cái ngày đưa tiễn bạn nằm đây.
 
NẰM VÕNG
 
Bom Mĩ san bằng chỗ ở rồi
Tối nay đại đội ngủ ngoài trời
Chụm vài đầu võng theo từng tổ
Phòng vệ rủi ro thú kiếm mồi
Nhúng nhính rừng ru qua kẽ lá
Đu đưa gió hảy lọt sao rơi
Mỗi khi bom trúng vào đơn vị
Là mất vài hôm võng mắc chơi.
 

NGÀY EM MÃI KHÔNG VỀ
( viết về liệt sĩ Hoàng Thị Mỷ đã cầm Quyết định ra Bắc đi học mà vẫn bị bom sát hại chiều tối ngày 18/12/1970 tại ngã ba Hoàn Lão Quảng Bình)
 
Thương người đồng đội quá đi thôi
Hơn bốn năm đi xẻ núi đồi
Dãi nắng dầm mưa bom đạn dội
Không làm gục ngã trái tim người.
 
Vậy mà tới ngày rời quân ngũ
Bom đạn cuồng điên cướp mất rồi
Để nỗi tiếc thương còn đọng mãi
Biết bao đồng đội sống cùng thời.
 
Vào chiều 18 tháng 12 (1972)
Quyết định cầm tay chuyển Bắc rồi
Nhưng đến ngã ba Hoàn Lão ấy
Trúng bom tại chỗ thế là thôi.
 
Chẳng còn mơ ước về thăm mẹ
Đại học trường kia khép lại rồi
Khu 4 giờ đây em ở lại
Một thời con gái tuổi đôi mươi.
 
Hà Đỗ Tú. Hội viên Hội VHNTTS.
CTV Hội cựu TNXPVN.

tin tức liên quan