Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn *

Ngày đăng: 08:45 12/07/2019 Lượt xem: 482

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN BÁ THUYẾT – PHÚ YÊN

THƯ GỬI NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Đây lá thư lính già gửi người lính trẻ
Gửi lính đảo xa nhà giữ phên dậu Biên cương
Vẫn biết các anh thiếu thốn trăm đường
Rất khốc liệt bởi thiên nhiên và kẻ thù luôn quấy phá
Đất nước mình bốn ngàn năm không có gì là lạ
Để có hòa bình luôn phải đổ máu hi sinh
Bảo vệ biên cương là nhiệm vụ quang vinh
Cả dân tộc gửi niềm tin vào các anh nơi miền xa biên ải
Đất nước ta có độc lập - tự do - hạnh phúc mãi mãi
Sự nghiệp các anh cao quí biết nhường nào
Hình bóng các anh giữa biển cả thanh cao
Những anh hùng trong lòng người dân đất Việt
Thương các anh mùa đông giá rét 
Nắng hạ khô cơn khát cháy lòng
Nhớ thương cứ chồng chất mênh mông
Lòng thấp thỏm chờ tàu ra thăm đảo...
Ơi lính đảo yêu thương!
Những người con, người cháu...
Những cột mốc biên cương, những ngọn hải đăng yêu dấu
Quê hương mình đang mạnh mẽ đi lên
Những cháu bé ngoan, người mẹ, người vợ dịu hiền
Đang hạnh phúc tự hào về các anh những người lính đảo
Vẫn dõi mắt nhìn theo đau đáu
Phía ngoài kia biển đảo - Hải quân!
Cả dân tộc như một mùa xuân
Ngàn cánh hoa thi nhau đua nở
Mai hoàn thành nhiệm vụ ngoài tuyến lửa
Các anh về trong khúc khải hoàn ca
Thương các anh nhiều năm tháng xa nhà
Đồng đội bên nhau chia bùi sẻ đắng
Nào các anh! Chúng ta cùng cố gắng
Vì dân tộc ta vì thế giới hòa bình !!!

 
 
 
ANH NGƯỜI CHIẾN SĨ ANH HÙNG
(Viết tặng bệnh nhân thương binh, các sĩ quan cao cấp đang điều trị bệnh tại khoa A1, QYV 175, nhân kỷ niệm 72 năm ngày TB-LS,  27/7)
 
Người  nằm kia Cựu chiến binh hiếm có
Là anh hùng lực lượng vũ trang
Một đời trai - Đời binh nghiệp huy hoàng
Giờ tuổi cao muôn vàn thứ bệnh
 
Tuổi thanh xuân lên đường theo mệnh lệnh
Diệt giặc Tây lừng lẫy ở Điện Biên
Khi đất nước phải chia cắt hai miền
Ông lại cùng đoàn quân vào Nam chiến đấu
 
Bàn chân ông đã in ngàn vạn dấu
Hết Trường Sơn đến Nam Bộ - Chiến trường K
Ông đánh giặc mong đất nước nở hoa
Được phong tặng anh hùng trên chiến trận
 
Hết cơn mê ông kể: Mình may mắn
Có bị thương nhưng còn được trở về
Vẫn được gặp cha mẹ, bà con ở chốn quê
Vẫn được hưởng ngày vui chiến thắng
 
Ông nói rằng ông nhớ thương nhiều lắm
Những anh em đồng đội chẳng quay về
Có nhiều người giờ lúc tỉnh lúc mê
Cứ xung phong... ngỡ mình đang chiến đấu
 
Ông tiếc thương mồ hôi xương máu
Của triệu người đổi độc lập - tự do do
Ông gửi lòng theo bao nỗi âu lo
Không hiểu rồi mốt mai rày... có biết
 
Hạnh phúc hôm nay là cả bao thời sống chết
Biết lấy gì đong đếm đổi máu xương
Cơn đau kia kéo ông bẹp xuống giường
Câu chuyện chiến trường... chờ đến khi tĩnh lại
 
Rồi một ngày ông ra đi... đi mãi
Mang theo mình vết đạn cũ đau thương
Ông sẽ về với đồng đội gió sương
Suốt mấy chục năm trôi qua chưa gặp
 
Ở ngoài kia phố phường đang tấp nập
Phía tượng đài đã tạc rõ chiến công
Tháng bảy về xao xuyến tận đáy lòng
Trào nước mắt thăm ông
             người anh hùng lâm trọng bệnh!!!
 

Khoa A1, QY Viện 175
Ngày 10/7/2019
Nguyễn Bá Thuyết,(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)
67 Nguyễn Văn Cừ,Phường 7,Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT : 0944 258548

tin tức liên quan