Vô cùng thương tiếc Bác Đồng Sỹ Nguyên, thơ của nhà thơ Trường Sơn Võ Thiều

Ngày đăng: 02:06 12/07/2019 Lượt xem: 424

Nhân 100 ngày mất của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên, BBT đăng bài thơ của nhà thơ Trường Sơn Võ Thiều,Trưởng Ban liên lạc Hội Trường Sơn xã Phú Sơn huyện Tân Kỳ, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn huyện Tân Kỳ , tỉnh Nghệ An viết trong ngày Bác mất.


          VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁC ĐỒNG SỸ NGUYÊN
                                                             
  

Nghe tin Bác đã qua đời
Chúng tôi ai cũng ngậm ngùi tiếc thương
Nhớ khi xưa ở chiến trường
Vượt qua bom đạn xem thường hiểm nguy
Bác là một vị chỉ huy
Thông minh tài giỏi luôn vì việc công
Trường Sơn xẻ núi ngăn sông
Mở đường chi viện vào trong kịp thời
Đánh cho Mỹ- ngụy tơi bời
Lập nên trang sử sáng ngời dài lâu
Con đường chiến lược thuở nào
Trở thành huyền thoại đi vào lòng dân
Có công sức Bác góp phần
Non sông Tổ quốc tri ân Bác nhiều
Chúng tôi tuổi cũng xế chiều 
Viết lên Phây búc đôi điều tiếc thương
Lòng thành thay những nén hương
Viếng vị Tư lệnh chiến trường thuở xưa

 

        Tân Kỳ ngày 09 tháng 4 năm 2019



 VÕ THIỀU
( Trưởng Ban liên lạc Hội Trường Sơn xã Phú Sơn huyện Tân Kỳ, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn huyện Tân Kỳ , tỉnh Nghệ An. ĐT: 0963833108 )


tin tức liên quan