Chùm thơ của Hà Đỗ Tú. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:08 14/07/2019 Lượt xem: 508

------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA HÀ ĐỖ TÚ
 
NHỚ VỀ VỊ XUYÊN
(viết về ngày 12 tháng 7, ngày giỗ trận bộ đội F 356)
Giỗ trận Vị Xuyên sáng hôm nay
35 năm trước cũng nơi này
Đội quân Tàu Khựa sang hàng vạn
Cướp phá biên cương Tổ quốc đây
 
Đạn pháo cuồng điên dội cả ngày
Sư 356… trụ nơi đây
Chốt từng hang đá hầm công sự
Chiến đấu quên mình giữ đất này
 
Quân địch lực đông… ta lại mỏng
Con đường chi viện chặn không thông
Quân ta giữ chốt kiên cường đánh
Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng
 
Tại Vị Xuyên hai ngàn liệt sĩ
F 356.. sáu trăm người
12 tháng 7 chung ngày giỗ
Mãi mãi căm thù giặc Bắc Kinh.
 

NẰM VÕNG
Bom Mĩ san bằng chỗ ở rồi
Đêm nay đại đội ngủ ngoài trời
Chụm vài đầu võng theo từng tổ
Phòng vệ rủi ro thú kiếm mồi
Nhúng nhính rừng ru qua kẽ lá
Đu đưa gió hẩy lọt sao rơi
Mỗi khi bom đánh vào đơn vị
Là mất vài đêm võng mắc chơi.
 

NGHĨ VỀ CÔN ĐẢO
Kia rồi Côn Đảo nước trùng vây
Di tích Quốc Gia đặc biệt này
Chuồng cọp dựng lên cùm chiến sĩ
Từ thời Đế quốc… bắt tù đầy
Hàng dương ghi tạc bao dòng chữ
Ghi dấu Anh Hùng, Liệt sĩ đây
Tội ác đòn thù quân cướp nước
Vẫn còn dựng lại ở nơi này
 

ĐÓN CÁC ANH VỀ
Bao năm nằm lại chiến trường xa
Mong mỏi sớm chiều với mẹ cha
May đội kiếm tìm nay cũng tới
Theo đoàn quy tập đón về nhà
Nhiều người chưa rõ tên nơi ở
Nhưng đã bước trên đất nước ta
Tổ quốc … gia đình và đội ngũ
Luôn thăm hương khói cũng vui mà.
 

NHÌN NÚI ĐÔI NHỚ THƠ: VŨ CAO
Nhìn núi đôi kia lại mủi lòng
Nhớ người con gái ở Đoài Đông
Năm xưa chống Pháp… vào du kích
“Giặc giết em rồi dưới gộc thông” (*)
 
Nay núi vẫn còn đứng sánh song
Đường về Xuân Dục với Đoài Đông
Hàng thông nhung nhớ màu xanh ngát
Cô gái hy sinh chửa có chồng
Tác giả “Vũ Cao” đau đáu lòng
Mấy hôm phép ghé nghĩa trang đồng
Nhành hoa anh cắm lên phần mộ
“Em sống trung thành chết thủy chung” (**).
-----------------------------------

(*), (**) nguyên thơ gốc của tác giả Vũ Cao.
 
QUA CẦU LONG ĐẠI NHỚ CHUYỆN XƯA
(Phà Long Đại xưa trên đường 15A, nay là km 1004+810 đường Hồ Chí Minh. Ngày 19/9/1972 hai loạt tên lửa và mấy loạt bom đã sát hại 16 TNXP C130 F571 toàn bộ liệt sĩ là người huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Năm 2012 bến phà này được công nhận khu di tích quốc gia và dựng Đền thờ).
Cầu nay xe chạy lướt như bay
Hồi trước bến phà ác liệt này
Giờ trục Bác Hồ (đường Hồ Chí Minh) ngàn lẻ bốn
Xưa phà Long Đại túi bom cày
Hiền Ninh bờ băc ngày mười chín (19/9/1972)
Mấy loạt bom rơi trúng một ngày
Mười sáu (16) anh hem quê tỉnh lúa (Thái Bình)
Mãi còn nằm lại ở nơi đây.
 

SÊ BĂNG HIÊNG
Lần đầu đến với Sê Băng Hiêng
Từ chuyến theo xe vận chuyể lên
Cây số 53 cùng 67
Là nơi tập kết thả hàng đêm
 
Lương khô gạo sấy xăng dầu nhớt
Mưa lũ thả trôi nước cuốn điên
Chiến sĩ hai bên sào nứa đẩy
Hàng vào đường 9 chuyển qua “miền”.
 
OV10 vẫn luôn tuần tiễu
Phát hiện hàng trôi bắn rụng liền
Khổ nhất thùng xăng mà bốc cháy
Lính liền ào tới cứu phuy nguyên
 
Con sông chiến tích thời con gái
Tuổi mới đôi mươi trụ giáp biên
Hoa lửa một thời chung đánh Mĩ
Dòng sông còn đọng mãi trong tim.
 

Hà Đỗ Tú. Hội viện Hội VHNTTS.
CTV Hội cựu TNXPVN.

tin tức liên quan