Chùm thơ của Nguyễn Viết Lợi – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:20 15/07/2019 Lượt xem: 480

----------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN VIẾT LỢI
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

 
GIÓ SƯƠNG ĐỜI MẸ
(Viết cho ngày 27/7)
 
Gió sương nhuộm bạc kiếp người
Buồn vui nén một nụ cười hư không
Mẹ ngồi tựa bóng sầu đông
Cau tra, vỏ héo, vôi nồng, chát chay.
 
Cuộc đời như miếng trầu cay
Mẹ ta bầm dập những ngày gió sương
Cha ta nằm lại chiến trường
Vọng phu ! Mẹ đợi đầu nương, cuối ghềnh.
 
Đạn bom xé nát yên bình
Cả nhà sơ tán, dầm mình rú quê
Mẹ ngồi trải nắng phu thê
Gió sương lấp cạn lối về hư không !?./.
 

Đại lộ Lê Nin 2019
Nguyễn Viết Lợi

 
PHỐ CŨ
(Gửi dân chung cư Quang Trung)
 
Phố cũ giờ đã già nua
Ta về tìm lại lá bùa tình yêu
Nơi đây! Nắng sớm, mưa chiều
Cầu thang ghi dấu bao nhiêu cuộc đời.
 
Đêm dài ấm tiếng à ơi!
Nuôi ta từ thủa thiếu thời ê …a
Lời ru của mẹ, của bà
Câu thơ lục bát vỡ òa tầng cao.
 
Bầu trời treo những vì sao
Vương trên khói biếc, lẫn vào tầng mây
Bâng khuâng hoài niệm đọng dầy
Bao nhiêu ký ức từ đây xa rồi.
 
Thẩn thơ quán vắng ta ngồi
Giở trang sách cũ, một thời chung cư./.
 

Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐC: Số 11, Dương Vân Nga
P.Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
ĐT:  0368 851502

tin tức liên quan