"Nấm mồ hoang" - Thơ: Tạ Thị Ngọc Hiền – Lâm Đồng, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:48 21/07/2019 Lượt xem: 843

------------------------------------------------------------

NẤM MỒ HOANG
 
Dừng bước lại trước mồ ai lấp vội
Nấm đất chài, vơi, phủ lá bên đàng
Hoang vắng chiều thu lạnh lẻo trên ngàn
Ta ngồi xuống để tình buông trĩu mắt
*
Người là ai, vì sao về với đất?
Trận đánh hôm nào hay cơn sốt rừng vây
Đơn vị đi qua, lên núi, còn đây?
Hay cuộn chảy, ào nhau về thành phố…
*
Là bạn gái, hay người trai, đồng chí ?
Gió đêm rừng nằm đó, lạnh không
Nhặt nhạnh lá khô, làm tấm dù bông
Phủ nấm đất, ấm chút hồn đơn lẻ
*
Ngày mai đây, cánh chim bằng ngập gió
Cùng nhau về tìm lại nấm mồ hoang
Hãy nhớ Trường Sơn lần gặp gỡ
Buổi hoàng hôn, lộng gió, trên ngàn…

Tạ Thị Ngọc Hiền – Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan