"Viếng anh người đồng đội" - Thơ: Nguyễn Đại Duẫn - Quảng Bình, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:51 21/07/2019 Lượt xem: 433

-----------------------------------------------------------------

VIẾNG ANH - NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI
 
Về viếng thăm anh một buổi chiều
Hương trầm phảng phất, gió hiu hiu
Yên nghỉ ngàn thu lòng đất mẹ!
Tôi gọi anh hoài anh có nghe?
 
Tôi, anh cùng ngõ ở triền đê
Chăn trâu cắt cỏ cánh đồng quê
Chiều hè tung tăng vui diều sáo
Vùng vẫy sông xanh cứ mãi mê
 
Chiến tranh cùng vào chiến trường Bê(B)
Tiến quân đánh địch ở Khe Tre*
Hương Phú*, Hương Hòa* liền mấy trận
Thắng lớn lính ta sướng hả hê
 
A Lưới, A Sầu đến Nam Đông*
Bộ binh, thiết giáp cùng tiến công
Thuận Hóa, Phú Bài* không lùi bước
Tây Lộc, Tràng Tiền* lập chiến công
 
Ngờ đâu trận đánh ở Khe Sanh
Tôi bom vùi đất, đạn trúng anh
Máu anh đổ xuống hòa đất mẹ
Thân anh gửi lại chốn rừng xanh
 
Nghĩa trang Trường Sơn anh về đây
Bạn với rừng xanh với trời mây
Tôi giờ da mồi, tóc điểm bạc
Anh vẫn đôi mươi mảnh đất này
 
Hi sinh gìn gửi  nước non nhà
Cho đất nước mình nở thắm hoa
Tổ quốc ghi công anh mãi mãi
Trường Sơn hào khí khúc tráng ca

 

Nguyễn Đại Duẫn - Quảng Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

---------------------
* Các địa danh của tỉnh Thừa Thiên – Huế
 
tin tức liên quan