Chùm thơ của TG Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:40 26/07/2019 Lượt xem: 378

----------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

TÔI VIẾT BÀI CA
(Tặng bs Đặng Thùy Trâm)
Tôi viết bài ca người con gái anh hùng
Ngôi sao băng sáng ngời đất Việt
Cuốn nhật ký nơi Trường Sơn em viêt
Để lại nhân gian rung động trái tim người
 
Đặng thùy Trâm gương sáng mãi em ơi !
Bác sỹ quân y tiền tuyến một thời
Thầy thuốc  "Mẹ Hiền" tuổi xuân phơi phới
Dũng cảm quên mình vì với tương lai
 
Trái tim em miệt mài " từ mẫu "
Với Thương Bệnh binh như người thân yêu dấu
Một tấm lòng nhân hậu yêu thương
Một tình yêu son sắt kiên cường
 
Từng đêm đêm thức trắng canh trường
Mũi tiêm viên thuốc cho đồng đội
Trước sống chết cận kề nhức nhối
Giặc điên cuồng trút dội đạn bom
 
Em đã đi để lại danh thơm 
Mãi tuổi đôi mươi trên đường chân lý
 Tôi viết bài ca người bác sỹ
Quân y anh hùng nữ Đặng Thùy Trâm.


BÀI CA SỬ VÀNG
Núi rừng xưa xa mờ mây trắng
Anh nằm lại với nắng mưa hoang
Nơi quê cháy đỏ nến nhang
Mỏi mòn năm tháng lại càng nhớ thương
 
 Nơi anh nằm  ngày ấy chiến trường
Ngày anh đi trên đường đánh địch
Anh cùng tôi đang lùng truy kích
Đạn lạc loài xuyên chích tim anh
 
Anh nằm xuống rừng núi thêm xanh
Mùa xuân đến nở nhành hoa thắm
Non nước sử vàng ghi đậm
 Muôn ngàn sau vẫn thắm tình đời
 
Nay hoa cờ rực rỡ nơi nơi
Mùa xuân thắm đất trời quê ta
Anh còn rừng núi xa xa
Hòa vào mây gió bài ca sử vàng...
 

QUA NGẦM
Trường Sơn sông suối qua ngầm
Từng đoàn xe chạy ầm ầm sóng reo
Máy bay giặc Mỹ bám theo
Em làm cột mốc xe leo qua ngầm
 
Bom còn chưa nổ " lặng câm "
Chui sâu dưới đất dưới ngầm chờ xe
Phá xong em hát đường về
Chia vui đồng đội hả hê cùng cười
 
Pháo sáng giặc bắn rực trời
Đạn bom chúng nổ tơi bời ngầm sông
Má môi khói lửa nhạt hồng
Em còn dẫn lối cho đồng đội qua
 
Qua ngầm không phải cầu phà
Nối đường xe chạy đi ra chiến trường
Nghĩa tình đồng đội yêu thương
Chàng trai cô gái tuyến đường Trường Sơn...
 
 
ĐẦY ẮP YÊU THƯƠNG
 ( Tặng cs lái xe TS)
Khói bom ... kính vỡ... mắt cay...
Dốc lên ngửa mặt đêm đầy sao sa
Xuống ghì phanh số giảm ga
Vững vàng tay lái đi ra chiến trường.
 
Trên xe đầy ắp quân lương
Máy bay săn đuổi cung đường xe đi
Dội bom , bắn cối , bom bi
Na Pan pháo sáng tức thì bủa vây
 
Cho dù bom đạn nổ dầy
Xe ta vẫn chạy suốt ngày thông đêm
Vá đường thông tuyến có em
Gặp nhau đồng đội ... lấm lem mà cười
 
Nhìn nhau ánh mắt thay lời
Cùng đều hối hả giữa nơi chiến trường
Chiến hào đầy ắp yêu thương
Tháng năm đồng đội trên đường tiến quân...


HẸN EM
Bồng bềnh mây gió đỉnh đèo
Đá in dấu bước ... trăng theo nẻo đường
Gặp em cô gái tiền phương
Phá bom sẻ núi san đường thông xe
 
Hẹn em chiến thắng về quê
Đến nay em vẫn mải mê "chiến hào"
Em nơi rừng hay núi cao ???
Để cho cha mẹ anh hao mong chờ !
 
Quê nay xanh thắm nên thơ
Em còn trẻ mãi om mơ mộng đời
Nỗi buồn năm tháng chơi vơi
Không bao quên được những lời... hẹn em.
   

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan