Tháng bảy Tây Nguyên, thơ của Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 08:15 27/07/2019 Lượt xem: 662
THÁNG BẢY TÂY NGUYÊN

Tháng bảy rừng xanh
Tây nguyên xanh  
Mưa vần vã vây giăng trắng núi
Cà phê xanh lầm lũi
Ngậm sữa trắng tròn cây
Đợi cuối năm bung trắng    
Suối trào nước ào ào cuốn băng  
Sông tràn bờ nước lũ cao dâng
Vang ngân trường ca
Của dân làng Gia Rai Xê Đăng  Ba Na…  
Mưa rừng đêm
Bếp nhà sàn hối hả
Trai gái hẹn yêu thương
Rượu cần cong níu xuống vấn vương
Anh uống thêm chút nữa
Cho hồng má người yêu
Và nương rẫy lại thơm nồng…
 
Bốn mươi bốn năm giải phóng
Giờ mới về Tây Nguyên
Rừng Khộp xưa bây giờ còn đâu nữa
Để anh kết áo mưa
Lót chõng cho thêm ấm
Ru giấc ngủ trong hầm
Ngày mai đi đáng giặc
Giữ bản làng yêu thương
 
Tháng bảy thăm chiến trường
Buôn Mê Thuật, Công Tum, Đắc Lắc
Những ngày thần tốc đánh giặc
Ta làm chủ Tây nguyên…
Cà phê chưa kịp uống
Lại vội vã lên đường
 
Tháng bảy này nhớ thương
Các anh chị ra chiến trường
Chưa có lời hẹn ước
Khi hy sinh cho Tổ Quốc
Xao xuyến trãi muôn phương
Thương nhớ khắp mọi miền!
 
Tháng bảy chốn thần tiên
Các anh chị nhớ về thăm
Trường Sơn, sáu mươi năm
Mở đường ta đánh Mỹ
Dành thắng lợi vinh quang
Tổ quốc ta…
               mãi mãi huy hoàng!
 
                    Thành phố Hồ Chí Minh, tháng7-2019



          Trịnh Huỳnh Đức
( Cựu chiến binh Sư đoàn 316
Hội viên Hội CCB thành phố HồChí Minh )
  • ĐT: 0969406504; Email: ductrinhhuynh1950@gmail.com
  • Địa chỉ liên hệ: Số 115 Nguyễn Du, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 
 
 
 


tin tức liên quan