Tháng bảy tri ân, thơ của Nguyễn Ngọc Thăng, Hội viên CLB thơ Trường Sơn huyện Thạch Thất

Ngày đăng: 02:56 01/08/2019 Lượt xem: 467

Tháng bảy tri ân, thơ của Nguyễn Ngọc Thăng,  Hội viên CLB thơ Trường Sơn huyện Thạch Thất
 

Tháng 7 là tháng tri ân 
Anh hùng liệt sĩ toàn dân ghi lòng 
Hương hoa đèn nến bập bùng 
Non sông tổ quốc ghi công đời đời
 
THĂM NGÃ BA ĐNG LỘC

 
                      
 
Tôi đến thăm em một buổi chiều
 Ngã Ba Đồng Lộc gió lay siêu
 Gió ơi buông nhẹ cung đàn nhé
 Ru bổng hồn em tiếng sáo diều 
 
Tôi đến thăm em biết nói gì 
Ngậm ngùi ngấn lệ ướt hàng mi 
Mười mộ cô gái thanh niên trẻ
Anh dũng hy sinh tuổi xuân thì 
 
Hồn em trinh trắng chẳng vàng son
 Gương chửa kịp soi tuổi trăng tròn
 Mãi tuổi 20 em nằm đó
 Đời đời Tổ Quốc nhớ công ơn
 
Chiến tranh vĩnh viễn đã lùi xa
 Thắp nén nhang thơm mắt lệ nhòa
 Tổ quốc ngàn đời ơn liệt sĩ
 Việt Nam hát mãi bản hùng ca 
               
                  Nguyễn Thăng 
( Câu lạc bộ thơ Trường Sơn Thạch Thất)


 
tin tức liên quan