Chùm thơ hướng về kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ kính yêu ra đi mãi mãi của Lê Trung Khiên – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.

Ngày đăng: 06:16 28/08/2019 Lượt xem: 1.091
         Tháng 9 năm nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm ngày mất của Bác Hồ ( 02/9/1969 – 02/9/ 2019) và 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác. Nhân dịp  này, xin gửi đến báo điện tử Trường Sơn 2 bài thơ viết cách nhau 50 năm. Một bài viết khi còn đang công tác trên đường Trường Sơn, được tin Bác mất qua đài tiếng nói Việt Nam và bài viết tháng 8/2019 đúng ngày cách mạng tháng 8.
Lê Trung Khiên
Hội viên Hội VHNTTS
CTV báo và bản tin Trường Sơn
 
 
TIN BÁC MẤT
 
Sáng nay ngày 03 tháng 9(1)
Giữa Trường Sơn đại ngàn
Đài tiếng nói Việt Nam
Đưa tin
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần 9 giờ 47 phút
Tin truyền đi vừa dứt
Rừng Trường Sơn lặng yên
Và triệu triệu con tim như ngừng đập
 
Các chiến sỹ mắt ứa lệ bật khóc
Bác đã ra đi thật rồi sao?
Không gian trầm lắng
Dồn nén thương đau
Tin Bác mất, người cha già vĩ đại
Một lãnh tụ thiên tài
Một chiến sỹ quốc tế lỗi lạc
Tên tuổi Người
Suốt cuộc đời gắn chặt
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh
 
Cả cuộc đời Người dẫn dắt dân tộc
Trong suốt cuộc trường chinh
Thà tất cả phải hy sinh
Nhưng nhất định
Không chịu mất nước
Không chịu làm nô lệ
Đi theo Người
Dân tộc Việt Nam, các thế hệ
Đứng lên gìn giữ non sông
 
Bác đã ra đi
Sự mất mát khôn cùng
Không gì đền bù được
Nhưng “ không có gì quý hơn độc lập tự do”
Trong đau thương, hàng ngũ xiết chặt
Đón chờ ngày chiến thắng khải hoàn ca

 
 
Tây TS 03 /9/1969
------------------------------------  
(1). Năm 1969 thông báo Bác mất là ngày 03/9
 
50 NĂM NHỚ BÁC ĐI XA
 
Ngày Bác Hồ đi xa
Đất nước còn chia cắt
“ Trời tuôn mưa và đời tuôn nước mắt”(1)
Bác nói rằng đi gặp Kác Mác- Lê Nin
 
Bác ra đi để lại bản di chúc thiêng liêng
Lời căn dặn toàn dân, toàn Đảng
Suốt cuộc đời Bác vì dân làm cách mạng
Tư tưởng, tác phong, đạo đức Người là tấm gương
 
Ngày Bác đi xa, tôi còn ở chiến trường
Giữa Trường Sơn đại ngàn nắng, mưa, bom, đạn
Nghe di chúc, những lời Người căn dặn
“ Cuộc chống Mỹ cứu nước nhất định thành công”(2)
 
Chiến trường tin vui chiến thắng lẫy lừng
Đường Chín- Nam Lào, mùa khô thắng lớn
Đường Trường Sơn vẫn nối dài ra trận
Xe, hàng vào Nam dòng chảy không ngừng
 
Quảng Trị mùa hè bom, đạn, lửa nung
Trận chiến Cổ thành, trở thành bất tử
Đất trời Quảng Trị rợp màu cờ đỏ
Bến Hải- Hiền Lương một dải nước non(3)
 
Mùa xuân 1975 từ khắp nẻo Trường Sơn
Những binh đoàn tiến về Sài Gòn trận cuối
Chiến dịch mang tên Bác cả nước mong đợi
“ Mỹ cút, ngụy nhào” đất nước trọn niềm vui
 
Năm mươi năm thực hiện di chúc của Người
Lời thề trước anh linh còn vang mãi
Hồ Chí Minh chân dung một thời đại
Sự nghiệp của Người sống mãi trong lòng chúng ta
 
Theo chân Bác viết tiếp bản hùng ca
Độc lập dân tộc, Chủ nghĩa xã hội
Ba tư năm sự nghiệp đổi mới
Nước mạnh, dân giầu, dân chủ, văn minh

 
 
19/8/2019
----------------------------------------------
(1). Tố Hữu: “ Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” 
(2). Di chúc của Bác: “ Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước… nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi”  
(3). Chiến dịch Xuân- Hè 1972,  giải phóng tỉnh Quảng Trị 01/5/1972 Đỉnh cao là trận chiến thành Cổ 81 ngày đêm
 

tin tức liên quan