"Mẹ ta" - Thơ: Đinh Văn Hởi (Hải Ba). Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 11:35 29/08/2019 Lượt xem: 595
MẸ TA
 
Vẫn đầy...
       hoa cải...
          vườn nhà.
Heo may rải lối mẹ ta đi về
Sương đông táp lá cỏ đê 
Buốt chân mẹ bước tái tê dưới đồng

Áo thưa chắn hạt mưa giông 
Thắt vuông yếm vải ấm dòng máu con
Sân nhà một mảnh chiếu mòn 
Trăng non mấy độ... 
          vuông tròn mẹ mong

Mẹ như cơn gió đầu sông
Nâng buồm con vượt trên dòng về xa
 
Nam Định 28-8-2019
Đinh Văn Hởi (Hải Ba)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

tin tức liên quan