THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
VỀ QUÊ
(Kính tặng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Ông về đất mẹ Quảng Bình
Đất thiêng linh kiệt đậm tình quê hương
Vũng Chùa – Đảo Yến yêu thương
Gió ru biển hát ngát hương hoa đời!...
Cầm quân đánh giặc khắp nơi
Giữ yên bờ cõi đất trời Nước Nam
Một lòng vì nước, vì dân
Không lo vun vén, không màng danh tư
Một đời sống rất vô tư
Sắc áo quân phục gắn từ Nhà Binh
Ông là sứ giả hòa bình
Năm Châu, bốn biển nghiêng mình phục ông
Ông về với Tổ với Tông
Từ điển thế giới vinh Ông người hùng
Ông giúp mảnh đất Miền Trung
Tăng thêm thu nhập cho vùng khó khăn
Nhìn xa, trông rộng xứng tầm
Đánh giặc đã giỏi, cái tâm tuyệt vời
Dù đi về cõi xa xôi
Vẫn còn nặng nghĩa với người quê hương…
Quê nghèo đất khó Ông thương
Hương hồn Ông mở cho đường làm ăn…
Ơn Ông! ơn cả ngàn năm
Nhân dân kính chúc Ông nằm ngủ ngon.
.jpg)
T9/2019
Nguyễn Đình Sinh
THƠ CỦA LÍNH GIÀ
Người lính già ấy làm thơ
Đọc lên thấy cuộc đời vẫn trẻ
Vẫn hành quân với bước chân mạnh mẽ
Vẫn nụ cười hài hước rất vui…
Những câu thơ luôn gắn với cuộc đời
Dưới đại ngàn hành quân hùng vỹ
Với những ngày gian nan đánh Mỹ
Vẫn lạc quan, lãng mạn yêu đời…
Người lính già ấy đã đi rất nhiều nơi
Những con đường, con sông, con suối
Những đồng đội ra đi lần cuối
Giọt lệ rơi thương tiếc nghẹn ngào!...
Thơ lính già dễ thương làm sao
Viết mộc mạc và vô cùng hiện thực
Bởi trong ông toàn là ký ức
Ký ức một thời máu lửa Trường Sơn.
25/9/2019
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn ĐT: 037.885.1056