"Đêm biển Hoàng Sa" - Thơ: Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:23 12/10/2019 Lượt xem: 422
ĐÊM BIỂN HOÀNG SA
( Kính tặng Lực lượng bảo vệ biển VN.
Rút từ “Cánh Võng Trường Sơn”. Tr62)


Đêm biển Hoàng Sa lung linh huyền ảo
Tạm lùi rồi, lũ kiêu ngại hung hăng
Trên mặt boong tàu vằng vặc ánh trăng
Hoà sóng vỗ, cùng ngân vang tiếng hát...

Phút hiếm hoi sau một ngày nắng rát
Thi gan khi chúng áp sát mạn tàu
Nhớ về con, ba cứ nhớ mãi câu
“Ba ơi ba, chớ đi lâu ba nhé!”

Sáng hôm kia, một ngày như thường lệ
Tàu Kiểm ngư lại lặng lẽ rời bờ
Ba ngoái đầu, mong bóng dáng con thơ
Chắc là con đã đến giờ vào lớp!

Anh vẫn chưa nhắn tin cho em được
Anh ra khơi, chưa biết trước điều gì
Sẽ xảy ra khi bao mối hiểm nguy
Đến với con tàu mỗi khi xung trận!

Nước biển, em ơi! hoà trong vị mặn
Có bao lời nhủ nhắn của ông cha
Rằng: Các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Là máu thịt Việt Nam ta vĩnh viễn

Lời tâm tình đêm nay trên mặt biển
Hoà ánh trăng, anh gửi đến em yêu
Hẳn tivi, đài báo... đã nói nhiều
Anh thấu hiểu những điều em lo lắng

Đêm hôm nay biển vàng và bình lặng
Nhưng sáng mai dưới ánh nắng gắt gao
Hướng giàn khoan, tàu ta lại xông vào
Mặc tàu chúng bủa hàng rào vây chặn!

Những con tàu trước kia là “tàu bạn”
Nhưng sao nay chúng hung hãn vô cùng
Chúng đâm va, chúng xịt nước vòi rồng
Chúng khiêu khích tàu ta hằng vu vạ...

Âm mưu kia, chúng ta đâu có lạ
Tàu chúng ta vẫn vững dạ kiên cường
Lời chính nghĩa, ta luôn nói rõ ràng
Khuyên họ chớ mơ màng điều phi nghĩa

Đứng bên ta, bao bạn bè Quốc tế
Vì Hoà bình, vì Công lý giúp ta
Cùng mong cho một vùng biển hiền hoà
Như ý nguyện chúng ta hằng vun đắp.

Nơi tuyến đầu tuy hiểm nguy rình rập
Nhưng trên tàu vẫn đầy ắp tiếng cười
Có chính nghĩa, chúng ta chẳng sợ ai
Dù chúng đến từ trời hay từ biển...

 

Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan